Sau khi chiêu mộ thành công 2 tân binh gồm Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tiếp tục muốn mang về thêm những bản hợp đồng chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Ở chiều hướng ngược lại, chiến lược gia người Na Uy cũng đồng thời lên kế hoạch thải loại một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Đó là phương án để Man United có thể cắt giảm quỹ lương, và dọn đường đón tân binh khác.
Một trong số các ngôi sao sắp phải rời sân Old Trafford chính là Marcos Rojo. Anh là một hậu vệ chất lượng, có thừa tài năng để trở thành ngôi sao hàng phòng ngự Man United. Tuy nhiên, chấn thương liên tiếp đã ngăn cản sự thăng tiến của Rojo.
Kể từ sau World Cup 2018, Rojo gần như mất tích hoàn toàn. Trong bối cảnh Man United đang nỗ lực gia cố hàng thủ với những mục tiêu như Matthijs de Ligt của Ajax hay Harry Maguire từ Leicester City, tương lai của Marcos Rojo trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Hiện tại, khá nhiều CLB ở Premier League muốn đánh tiếng có sự phục vụ của Rojo. Mới nhất, nguồn tin từ tờ Metro xác nhận, Man United đã đưa ra mức giá 25 triệu bảng dành cho Rojo. Đây là mức giá gây sốc với bất kỳ CLB nào có nhã ý chiêu mộ Rojo.
Còn nhớ hồi World Cup 2018, Rojo chính là người hùng đã lập công quyết định giúp Argentina đánh bại Nigeria 2-1 trong "trận chiến sinh tử" để qua đó, chính thức lách qua khe cửa hẹp bước vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng D.
Rojo, gia nhập Man United với giá 16 triệu bảng vào năm 2014, là một cầu thủ luôn cống hiến hết mình mỗi khi ra sân, nhưng anh lại không may mắn với việc dính khá nhiều ca chấn thương. Dù không muốn, Man United buộc phải đẩy đi một cầu thủ không thể đóng góp cho đội bóng nhiều như mong đợi.
Kể từ khi Solskjaer lên thay thế Jose Mourinho, Rojo thậm chí có rất ít cơ hội ra sân trong đội hình chính của Man United. Hiện tại, Chris Smalling và Victor Lindelof là sự lựa chọn đầu tiên của Solskjaer, chưa kể Eric Bailly và Phil Jones luôn sẵn sàng thi đấu.
Vì vậy, sau tất cả, đây là lúc thích hợp để Man United ra giá bán đứt Rojo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ có thể cắt giảm được quỹ lương, đồng thời tìm mua một trung vệ đẳng cấp khác có thể ra sân hàng tuần và trở thành cặp đôi ăn ý với Lindelof.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: