"Tôi không có ý so sánh đâu, nhất là về mặt danh hiệu, nhưng cậu ấy có lẽ đang làm những gì giống như Gary Neville đã từng ở cùng độ tuổi ấy. Có lẽ Dalot đã chăm chú dõi theo Neville trong khoảng 10 năm qua, đồng thời có nhiều điều kiện tốt để cải thiện những kỹ năng của mình. Quan trọng hơn là như tôi đã nói, cậu ấy mới 19 tuổi thôi".
Đó là những phát biểu của cựu thuyền trưởng Chelsea cách đây 7 tháng khi nói về hậu vệ trị giá 19 triệu bảng của Quỷ đỏ. Thế nhưng, tương lai của sao mai người Bồ Đào Nha đang bị đe dọa bởi một người đồng nghiệp trẻ tuổi khác - Aaron Wan-Bissaka. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang quyết tâm đưa trụ cột của Crystal Palace về sân Old Trafford với mức giá 50 triệu bảng.
Và dĩ nhiên với giá trị chuyển nhượng cao chót vót, tuyển thủ U21 Anh sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong đội một của Manchester United. Đến lúc này, các CĐV đang tự hỏi liệu có cơ hội nào dành cho Diogo Dalot ở mùa giải 2019/20 hay không? Anh từng được Jose Mourinho đánh giá là "hậu vệ phải hay nhất châu Âu" ở lứa tuổi của mình, còn giờ đây mọi thứ đã khác.
Sẽ là tuyệt vời nếu cựu sao FC Porto và Aaron Wan-Bissaka cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí chính thức. Thế nhưng, số 20 của M.U hẳn phải cảm thấy thất vọng vì những gì đang diễn ra trên thị trường chuyển nhượng. Mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1999 đã hoàn thành xuất sắc vai "kẻ đóng thế" khi đội nhà gặp khó khăn.
Không chỉ là hậu vệ phải, "Solsa" còn đẩy cậu học trò chơi nhô cao như một tiền vệ cánh thực thụ. Cách bố trí này vô tình mang đến những hiệu quả nhất định bởi khả năng đi bóng qua người ấn tượng, cùng với đó là những đường tạt "giết chóc" của Diogo Dalot. Nhưng nếu thương vụ Quỷ đỏ mua Wan-Bissaka thành công, anh sẽ phải vật lộn để lấy suất đá chính.
Trụ cột của U20 Bồ Đào Nha chỉ có 3 lần được thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Premier League ở mùa đầu tiên tại sân Old Trafford. Đây là thành tích vô cùng khiêm tốn, tuy nhiên cũng đủ để nhìn nhận rằng "ngọc thô" 19 tuổi là cầu thủ có triển vọng. Mặc dù vậy chỉ sau vài tháng, mọi thứ đã chuyển biến theo chiều hướng không mấy tốt đẹp cho người đồng hương của Jose Mourinho.
Nếu hậu vệ sinh năm 1999 có thể đẩy Aaron Wan-Bissaka lên băng ghế dự bị, anh sẽ gián tiếp chứng minh thầy cũ của mình đã đúng. Nhưng một khi anh phải ngồi ngoài và nhìn người "đồng đội tương lai" của mình thể hiện, Quỷ đỏ cũng đã vô tình gửi một thông điệp rằng "Dalot không phải Gary Neville mới".