Cựu cầu thủ Southampton từng được coi như một sự thay thế Ashley Cole trên tuyển Anh, nhưng sự nghiệp của anh đã bị lụi tàn sau chấn thương kinh hoàng vào năm 2015. Thời gian sau khi bình phục hoàn toàn cho đến nay cũng là một quãng đời "ác mộng" với cá nhân Luke Shaw.
Mùa giải vừa rồi, huấn luyện viên Jose Mourinho thường sử dụng Ashley Young trong vai trò của một hậu vệ trái, trong khi cả Matteo Darmian, Daley Blind cũng như Shaw đều ít khi được trọng dụng dù họ không gặp nhiều vấn đề liên quan đến thể lực.
Dù Manchester United vẫn đang sở hữu 4 cái tên có thể chơi ở vị trí này, nhưng "Quỷ đỏ" dường như muốn gia tăng sức mạnh bằng cách nhắm tới Alex Sandro, cầu thủ đang chơi bóng cho Juventus.
Theo báo cáo, đội chủ sân Old Trafford chỉ cần đến Ý và đưa ra số tiền 53 triệu bảng, họ có thể mang Alex Sandro về với đội bóng.
Mức giá này từng khiến The Blues phải "khóc hận" trước đó vài tháng. Nếu Man Utd sở hữu hậu vệ người Brazil, họ có thể sẽ để Shaw ra đi, nhưng liệu hậu vệ này có thể đến với Chelsea?
Phiên chợ hè chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đóng cửa và The Blues vẫn chưa thực hiện một động thái nào cho các mục tiêu họ nhắm tới, nhưng liệu đội chủ sân Stamford Bridge có tiếp tục bỏ qua Shaw?
Cầu thủ 22 tuổi là một "fan hâm mộ" của Chelsea, vì thế việc chuyển sang Stamford Bridge có thể là giấc mơ trở thành sự thật đối với Shaw, tuy nhiên thời điểm này, mọi thứ dường như không ổn. Bởi trên thực tế, Chelsea đã bỏ qua Sandro nhưng họ cũng đã ký hợp đồng với Emerson Palmieri từ Roma.
Trong khi đó, Marcos Alonso cũng là một người có chỗ đứng khá vững chắc tại đội bóng thành London. Cầu thủ người Tây Ban Nha không có tốc độ hoàn hảo ở vị trí thường xuyên phải leo biên, nhưng bù lại Alonso có thể giải quyết trận đấu bằng những cú đá phạt hiểm hóc. Hơn nữa, thể lực cũng là điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1990.
Như vậy, viễn cảnh để Shaw về với Chelsea là rất khó. Đó là chưa kể mức lương hiện tại của hậu vệ Man Utd đang ở mức 130 ngàn bảng/tuần, một con số quá khủng khiếp với một cái tên chỉ "ngồi chơi xơi nước" trong 2 mùa giải qua.
Ở lại Man Utd có thể là một sự "xấu hổ" dành cho Shaw vì anh bị ruồng bỏ bởi HLV Mourinho, nhưng lối thoát của anh có thể sẽ không phải Chelsea.