Trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Man United đã hoàn tất 3 hợp đồng chóng vánh của Bruno Fernandes, Nathan Bishop và Odion Ighalo. Trong đó, tân binh Ighalo gây bất ngờ lớn hơn cả.
Lý do là bởi, Ighalo năm nay đã 30 tuổi và từ lâu đã lang bạt sang tận Trung Quốc chơi bóng. Không nhiều người đánh giá cao Ighalo tuy nhiên, cựu danh thủ Mark Bosnich tin rằng, Ighalo sẽ chứng minh điều ngược lại.
Cụ thể, Mark Bosnich chia sẻ với Sky Sports: "Đó là một thương vụ khẩn cấp. Điều này dễ hiểu khi Marcus Rashford dính chấn thương. Vị trí Top 4 vẫn khả thi với Man United do đó, họ buộc phải bổ sung tân binh.
Chàng trai vừa đến (Ighalo) không có gì để mất cả. Không một ai mong đợi bất cứ điều gì quá điên rồ từ cậu ấy nhưng Man United chắc chắn cần ai đó ở vị trí tiền đạo. Khi mọi thứ chưa diễn ra, bạn không thể nói trước điều gì.
Cách đây rất lâu, Man United đã ký hợp đồng với một người Pháp (Eric Cantona), cái tên vốn không ai thực sự mong đợi nhiều và cuối cùng anh ấy đã dẫn dắt Man United đến một trong những mùa giải thành công nhất mọi thời đại của họ."
Video tài năng của Ighalo: