MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Man Utd hét giá quá cao, Pogba chỉ xứng đáng với số tiền đó

    14:11 Thứ năm 20/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sau những gì đã xảy ra, tương lai của tiền vệ người Pháp đã không còn nằm ở Old Trafford.

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Paul Pogba, người từng tỏa sáng rực rỡ ở Juventus, giành chức vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp và chinh phục thành công Europa League cùng Manchester United. Tuy nhiên, kể từ khi trở về Old Trafford, cuộc sống của chàng trai 27 tuổi lại không yên ả. Áp lực đến từ số tiền chuyển nhượng khổng lồ, việc không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của các HLV và những chấn thương dai dẳng đã ngăn cản Pogba tỏa sáng ở Old Trafford.

    Bản hợp đồng của Paul Pogba với Manchester United chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021. Song, giữa 2 bên vẫn chưa thể tìm tiếng nói chung trong việc gia hạn. Mino Raiola, người đại diện của Paul Pogba, từng khẳng định rằng sẽ không có buổi đàm phán nào được tiến hành. Trong khi đó, phía Manchester United cũng sẵn sàng bán đứt tiền vệ người Pháp với giá 188 triệu euro.

    Tờ AS: Pogba giá 120 triệu euro - Bóng Đá

     Paul Pogba đang trên đường rời Old Trafford.

    Mặc dù vậy, theo tờ AS, việc Manchester United đòi hỏi số tiền lớn như vậy cho Pogba là phi hợp lý. Cụ thể, tờ báo có trụ sở ở Tây Ban Nha cho rằng giá trị của chàng trai 27 tuổi vào thời điểm hiện tại chỉ là 120 triệu euro, thấp hơn 60 triệu euro so với cách đây 1 năm. Thông tin này sẽ khiến cho nhiều “ông lớn” cảm thấy rất vui mừng. Được biết, Juventus đang tìm đủ mọi cách để đưa Paul Pogba trở lại Allianz Stadium. Ngoài ra, Real Madrid cũng sẵn sàng chi số tiền lớn để có được sự phục vụ của tiền vệ người Pháp.

    (*) 5 bàn thắng đẹp của Paul Pogba trong màu áo Juventus:

    Faro | 13:41 20/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...