Mauro Icardi đang gặp khó tại Inter. Còn với Man Utd, những Lukaku và Alexis chắc chắn chẳng thể khiến các cổ động viên cảm thấy hài lòng. Rõ ràng, được nhìn thấy Icardi khoác lên màu áo đỏ rồi chinh chiến tại thảm cỏ Old Trafford đang là ước muốn của rất nhiều Manucian lúc này. Tuy nhiên ước muốn ấy để trở thành hiện thực, người Manchester còn cần đánh bại một đối thủ lớn, đó là Chelsea.
Theo đó, tờ Football London mới đây đã tiết lộ, điều kiện để tỉ phú Roman Abramovich có thể có được quả bom chuyển nhượng đến từ Serie A, đó là việc huấn luyện viên Maurizio Sarri sẽ phải ra đi, hoặc Gonzalo Higuain sẽ phải được đảm bảo không xuất hiện tại tây London nữa.
Rõ ràng với những thông tin mới nhất từ tờ báo nước Anh, cộng thêm với việc một số nguồn thông tin từ Italia như TuttoSport hay Calciomercato cho rằng đại diện của Icardi cũng đã có tiếp xúc cùng giới chủ Stamford Bridge, dễ thấy viễn cảnh Chelsea có thể mang về chân sút vẫn làm mưa làm gió tại Serie A trong những năm qua không phải là không có cơ hội trở thành sự thật.
Quay trở lại với Icardi, yêu cầu của anh rõ ràng cũng trùng với ước muốn của Roman Abramovich. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, mức độ quan tâm mà vị tỉ phú Nga dành cho The Blues đang là thấp kỷ lục. Cộng thêm với việc Zidane vừa qua đã gửi "bản yêu sách" đến thủ đô nước Anh, thật khó để thấy Sarri sẽ vẫn ngồi ở chiếc ghế thuyền trưởng mùa tới. Mà nếu Sarri không tại vị, chẳng có lý do gì để Higuain sẽ xuất hiện tại Stamford Bridge.
Về phía Manchester United, đội bóng tây bắc nước Anh đến lúc này vẫn có thể xem như đang cầm pole trong thương vụ này. Inter Milan đang rất muốn có được Romelu Lukaku, vì thế MU lúc này đang nắm trong tay một chất xúc tác hoàn hảo để thương vụ này xảy ra. Thế nhưng vấn đề là, liệu họ có thể chấp nhận chi ra con số lên tới 110 triệu bảng Anh, khi mà mục tiêu hàng đầu Kalidou Koulibaly cũng sẽ bị định giá ít nhất là 87,5 triệu bảng - theo chính đại diện của trung vệ người Senegal tiết lộ.
Đó là chưa kể đến việc Man United vốn từ xưa đến này là nơi đặc biệt, đặc biệt chú trọng đến cách hành xử của các cầu thủ. Nói theo cách của người Việt Nam, thì cái "đức" chứ chẳng phải cái "tài" mới là thứ được ưu tiên hàng đầu, ưu tiên hơn nhiều so với các đội bóng khác. Hazard từng nhiều lần lập lờ chuyện tương lai nhưng vẫn là số 1 tại tây London, nhưng điều đó thì chẳng được cho phép tại Nhà hát.
Wanda Nara cùng Mauro Icardi trong suốt những năm tháng ở Giuseppe Meazza luôn có mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt với các cổ động viên, đặc biệt là cô vợ của tiền đạo này là một người nổi tiếng lắm thị phi. Tài năng của sát thủ Argentina là khỏi phải bàn cãi, nhưng trong mắt các cổ động viên Inter, anh là một "kẻ phản trắc đại tài", một người luôn không hết lòng vì đội bóng. Vậy thì liệu một cầu thủ như vậy có thể thành công tại Man Utd hay không, đó là điều sẽ khiến bộ sậu của Ed Woodward phải lưỡng lự.