MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • "Man Utd giờ chẳng khác gì thời Mourinho"

    20:17 Thứ năm 18/04/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Paul Ince tin rằng 'hiệu ứng' Solskjaer đã hết và lúc này Manchester United cũng chẳng khác gì so với thời Jose Mourinho.

    Sau khi lên thay thế Mourinho vào tháng 12 năm ngoái, Solskjaer đã nhanh chóng tạo được một hiệu ứng cực mạnh tại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền. Bằng cách thổi vào các cầu thủ những một luồng sinh khí mới và qua đó nhanh chóng đưa đội bóng trở lại cuộc đua vào top 4 Premier League, cũng như vào tứ kết Champions League.

     Solskjaer đã hết bài?

    Tuy nhiên trong hơn 1 tháng trở lại đây, 'hiệu ứng' Solskjaer dường như đã không còn đủ tác dụng và từ đó hàng loạt kết quả không thật sự tốt cũng đã xuất hiện với Quỷ Đỏ. Cụ thể trong 7 trận gần đây, tổng số thất bại mà Man Utd đã phải nhận đó là 5.

    Nói về điều này, cựu danh thủ Paul Ince đã nhận định: "Điều khiến tôi lo nhất là kể từ khi Ole được bổ nhiệm làm HLV chính thức, Man Utd như là một đội bóng khác hẳn. Họ chơi theo một kiểu khác."

    "Khi Solskjaer còn làm HLV tạm quyền, họ kiến tạo hết cơ hội này đến cơ hội. Và bây giờ khi ông ấy đã nhận việc thì họ đi thụt lùi. Tôi luôn nói rằng áp lực sẽ lớn hơn nếu Ole nhận việc chính thức. Tôi đã nói điều này hàng tháng trước. Đây là lý do tại sao tôi lại nói như thế. Khi một HLV tạm quyền đến thì tâm trạng mọi người phấn chấn hơn. Nhưng khi ông ấy được bổ nhiệm thì họ lại chơi tệ hơn trước."

    "Cách MU chơi bóng bây giờ chẳng khác gì thời Mourinho. Họ để các đội bóng khác tự do tấn công và đánh mất chính mình. Solskjaer sẽ có 2 năm để thu hẹp khoảng cách giữa MU và các kình địch. Nếu cậu ấy không làm được, bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

    Video phong cách chiến thuật của Man Utd:

    Kỳ Anh | 20:15 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...