Như đã biết, Manchester United được cho là sẽ chi đậm ở kỳ chuyển nhượng Hè tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League cùng Champions League. Và Mathijs de Ligt đang được xem mục tiêu hàng đầu của họ. Tuy nhiên vừa mới đây, nhà báo Valentijn Driessen của tờ De Telegraaf - tờ báo top đầu tại Hà Lan - đã lên tiếng khẳng định rõ tương lai mục tiêu 75 triệu bảng của Quỷ đỏ sẽ đi về đâu:
"Rõ ràng là cậu ấy sẽ tới Barcelona."
"Ajax đã có những động thái rất rõ ràng rằng Barca sẽ không phải trả nhiều tiền cho thương vụ này như các đội khác."
Đây hiển nhiên là một thông tin có cơ sở, bởi không chỉ bản thân cầu thủ này từng nhiều lần được cho là đã đích thân khẳng định muốn được "đoàn tụ" cùng người đồng đội Frenkie de Jong mà còn vì mối quan hệ đặc biệt mật thiết giữa hai câu lạc bộ Ajax và Barcelona kể từ thời của thánh Johan Cruyff.
Với những ai yêu mến Quỷ đỏ, đây rõ ràng là một thông tin không vui, đặc biệt là đặt trong bối cảnh họ cũng gần như sẽ thất bại trong thương vụ Raphael Varane sau những tuyên bố của đích thân huấn luyện viên Zinedine Zidane:
"Tôi có thể nói với bạn rằng anh ấy rất hạnh phúc ở đây. Cậu ấy đã ở đây tám năm và trở thành trụ cột của đội bóng. Tôi không thấy anh ấy có vẻ như muốn rời đi."
Tiếp đến là trường hợp của Kalidou Koulibaly. Thời gian qua, những thông tin liên quan đến cầu thủ này đã dần lắng xuống. Thế nhưng ở thời điểm mà hai bên được cho là "gần" nhau nhất, Koulibaly cũng chỉ tỏ thái độ "ỡm ờ" với đại diện vùng tây bắc nước Anh mà thôi. Về phía chủ tịch Aurelio De Laurentiis, người cầm quyền của Partenopei vẫn luôn tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn với tương lai của trung vệ người Senegal.
Chưa kể tới việc mức giá của Koulibaly là cực kỳ cao, có khả năng vượt ra ngoài 100 triệu bảng, việc chi tiền tấn như vậy cho một cái tên đã chuẩn bị bước sang tuổi 28 với lối chơi thiên thể lực thực sự khó lòng có thể được xem như một bước đi khôn ngoan từ phía đại diện nước Anh, và có thể điều đó sẽ khiến cho Koulibaly trở thành bom tấn trên giấy mà thôi.
Không nghi ngờ gì nữa, Manchester United đang rất cần thêm một trung vệ đẳng cấp lúc này để có thể hiện thực hóa tham vọng trở lại đỉnh cao trong mùa tới của họ. Thế nhưng thực tế rất phũ phàng khi mà cả 3 cái tên mà người United kỳ vọng nhiều nhất đều không có khả năng cập bến Old Trafford quá lớn. Và câu hỏi đặt ra cho đội tuyển trạch cũng như bộ sậu của Ed Woodward lúc này đó là họ sẽ tiếp tục đưa cái tên lớn nào vào "tầm ngắm" để giải quyết nỗi lo đã có từ thời Jose Mourinho?