Lối đá của Man United
Cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League đang trở nên khá kịch tính. Sau vòng đấu thứ 37, Man United đã nhảy vọt lên vị trí thứ 3 nhờ 1 điểm trước West Ham khi cả Chelsea và Leicester City đều nhận thất bại nặng nề lần lượt trước Liverpool và Tottenham.
Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ khi Man United chỉ đang hơn Chelsea hiệu số bàn thắng bại và nhiều hơn Leicester City 1 điểm. Ở vòng đấu cuối, Quỷ đỏ thành Manchester còn có trận cầu quyết định đối đầu với Leicester City.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là trận đấu quan trọng định đoạt số phận của Man United lẫn Leicester City. Trước khi trận đấu diễn ra, Leicester City gặp tổn thất lớn khi bộ đôi James Maddison và Caglar Soyuncu vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Ngược lại, Man United đón nhận cú hích không nhỏ trước trận đấu này. Cụ thể, Luke Shaw đã có thể tự lái xe đến sân tập và đến cùng thời điểm với các đồng đội khác. Như vậy, Shaw có khả năng sẽ ra sân tập luyện và kịp hồi phục cho trận đấu này.
Tuần trước,Shaw phải nhờ bạn gái đưa đến trung tâm huấn luyện Carrington do còn bị đau, cũng như tới muộn hơn so với toàn đội. 3 trận gần nhất, Shaw đã không thể góp mặt kể từ khi dính chấn thương ở trận hòa Southampton 2-2.
Vắng Shaw, hành lang cánh trái của Man United khá mỏng manh. Thậm chí, Nemanja Matic nhiều lần phải lùi sâu bọc lót cho Brandon Williams. Nếu Shaw có thể trở lại thi đấu, hẳn hàng thủ Man United sẽ trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.