Mùa giải 2018/19 sắp khép lại, Manchester United đã bắt đầu nghĩ về công cuộc tái thiết đội bóng sau hàng loạt kết quả đáng thất vọng. Đã 6 mùa giải trôi qua, M.U chưa có một lần được chạm tay vào chiếc cúp Premier League. Vì lẽ này, nửa đỏ thành Manchester hứa hẹn sẽ khuấy đảo kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 tới.
Phó chủ tịch Ed Woodward đã gửi thông điệp rõ ràng đến Ole Gunnar Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy phải gửi cho ông một danh sách rút gọn những ngôi sao cần mua "càng sớm càng tốt". Tuy nhiên, chuỗi trận đáng thất vọng đã khiến kế hoạch này bị đình trệ. Trước mắt "Solsa" và các học trò là viễn cảnh không thể tham dự Champions League mùa giải năm sau.
"Các đại diện đã liên hệ với ban lãnh đạo của chúng tôi, có một vài cầu thủ muốn gia nhập đội bóng. Champions League rất quan trọng với M.U và với các cầu thủ. Nhưng nếu bạn chấp nhận kí hợp đồng 4 hoặc 5 năm, bạn biết chắc mình sẽ được chơi ở cúp C1", cựu thuyền trưởng Cardiff City chia sẻ.
Thế nhưng, đội chủ sân Old Trafford phải cẩn trọng và tránh những trường hợp đáng tiếc như Paul Pogba. Thời điểm cầu thủ người Pháp trở lại M.U với mức giá 89 triệu bảng, Mino Raiola đã vẽ sẵn đường đi nước bước cho thân chủ của mình. Theo đó, ngôi sao 25 tuổi sẽ khoác áo Quỷ đỏ 3 năm và có thể chuyển đến Tây Ban Nha.
Jose Mourinho từng nhắm và chọn ra 4 cái tên mình muốn có đó là Eric Dier, Antoine Griezmann, Ivan Perisic và Victor Lindelof. Thế nhưng, Lindelof lại chỉ là phương án dự phòng khi Atletico Madrid từ chối bán Jose Gimenez. Antoine Griezmann ở lại sân Wanda Metropolitano và M.U cũng "nói không" với số tiền 50 triệu bảng mà Inter Milan đưa ra cho Perisic. Và khi không thể đàm phán với Eric Dier, United đã chuyển sang Nemanja Matic.
Cầu thủ người Serbia sau đó cũng rời Chelsea để đến "Nhà hát của những giấc mơ", nhưng anh lại là "kế hoạch B". Câu chuyện tương tự diễn ra với Romelu Lukaku khi anh chỉ là người bù đắp cho thất bại của Manchester United trong vụ Griezmann. Rõ ràng M.U không hề chuẩn bị những chiến lược cụ thể cho việc mua sắm.
Đáng nói hơn, Jose Mourinho đặc biệt thất vọng khi không thể có được Ivan Perisic. Quỷ đỏ tự tin sẽ có được tuyển thủ Croatia vào ngày 17/7/2017, nhưng cuối cùng cựu tiền vệ Wolfsburg vẫn bay sang Trung Quốc đá giao hữu cùng Inter. "Người đặc biệt" tiết lộ nửa đỏ thành Manchester đã không chi tiền, chỉ đơn giản là vì CLB nghĩ cầu thủ sinh năm 1989 không đáng giá 50 triệu bảng.
Danh tiếng của M.U trong làng túc cầu đã giảm đi trong 10 năm qua. Thực tế cho thấy, các ngôi sao đều muốn được làm việc với Pep Guardiola, với Jurgen Klopp hơn là Ole Gunnar Solskjaer. Đó là những nhà cầm quân có triết lý riêng và đầy cá tính.
Thế nhưng, điều tiên quyết M.U cần làm đó là giữ chân Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp có thể thu hút những người khác đến với Old Trafford với những gì mình đã làm được. Mùa giải đã kết thúc, nhưng với Ed Woodward mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi.