Một trong những ưu tiên hàng đầu của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay chính là nâng cấp hàng thủ. Trong bối cảnh Quỷ đỏ để thủng lưới tới 53 bàn ở Premier League mùa trước, HLV Solskjaer hiểu rằng, ông buộc phải sớm tìm ra giải pháp.
Sau khi chiêu mộ thành công Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, Man United đã hướng mục tiêu sang Harry Maguire của Leicester City. Được biết, Man City đã rút lui khỏi cuộc chiến giành lấy chữ ký của Maguire khi họ không sẵn sàng trả hơn mức phí 60 triệu bảng.
Như vậy, đội chủ sân Old Trafford đang 'một mình một ngựa' không có đối thủ trong việc đàm phán ký hợp đồng với Maguire. Bất chấp lời đề nghị 70 triệu bảng bị từ chối tuần trước, khả năng Man United chiêu mộ thành công Maguire là rất lớn.
Nguồn tin từ tờ Daily Mail cho hay, Maguire đã gây áp lực lên BLĐ Leicester City để cho phép anh ra đi. Maguire tức giận khi 'Bầy cáo' hét giá anh quá cao khi đề cập thương vụ De Ligt chỉ ở mức 67 triệu bảng để BLĐ Leicester City nhượng bộ, mở đường cho anh gia nhập Man United.
Và mới nhất, tờ The Sun đưa tin khẳng định, sau khi trở lại đàm phán, Man United đã thuyết phục thành công Leicester City bán đứt Maguire với giá 60 triệu, cộng 20 triệu tùy theo thành tích, nâng mức giá của hợp đồng này có thể lên tới 80 triệu bảng, đắt giá nhất dành cho một trung vệ.
Nguồn tin cũng xác nhận, Maguire sẽ tới Man United kiểm tra y tế vào ngày mai (15/07).
Xem khả năng tắc bóng đáng sợ của Wan-Bissaka: