"Tôi đã bị sa thải, có lẽ tôi xứng đáng bị sa thải với trách nhiệm của một HLV, nhưng sự thực đáng buồn là họ còn tệ hơn trước" - Jose Mourinho đã chua chát thốt lên những lời như vậy sau khi chứng kiến đội bóng cũ của mình, Man Utd thua 0-2 trước West Ham ở vòng 6 Premier League vừa qua.
"Quỷ đỏ" dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer chẳng khá hơn khi "Người đặc biệt" còn nắm quyền là bao. Có chăng Man Utd chỉ chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác mà thôi. Họ vẫn đang loay hoay tìm ra bản ngã đích thực của mình và chưa thể sở hữu được bộ khung chiến thắng ổn định.
Mùa hè vừa qua, Solskjaer đẩy Romelu Lukaku đi để đặt trọn niềm tin vào Marcus Rashford. Nhưng chính Rashford là cầu thủ phung phí cơ hội nhiều nhất. Các đời HLV trước của "Quỷ đỏ" chỉ dùng chân sút này cho vị trí dạt biên trái, duy chỉ Solskjaer dám đưa anh lên đá cắm. Muốn thành công phải đánh cược, nhưng xem ra ông đang thất thế trong ván bài dùng Rashford cho vị trí trung phong.
Trong khi đó hàng tiền vệ Man Utd từ khi vắng Paul Pogba (dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Southampton) thi đấu đuối sức thấy rõ. Từ Scott McTominay, Nemanja Matic đến cả Juan Mata đều gây thất vọng tràn trề với lối chơi tối tăm và chẳng có chút sáng tạo nào.
Những đường lên bóng của "Quỷ đỏ" thời gian gần đây thường chỉ dừng trước khu vực 16m50 của đối thủ, chẳng có ý tưởng hay bài vở nào rõ ràng để gây bất ngờ. Đó là lý do vì sao sức sát thương trong các đợt tấn công của họ không cao, 6 trận đấu đã qua ở Premier League, Man Utd chi kiếm được 8 bàn thắng, con số thấp nhất trong nhóm Big Six (bằng Spurs).
Khó hiểu nhất có lẽ là trước Astana, với đối thủ yếu như vậy, lại được chơi trên sân nhà, tuy nhiên Man Utd lại trình diễn bộ mặt bạc nhược. Phải nhờ đến bàn thắng của Mason Greenwood ở phút 73, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer mới có thể giữ 3 điểm ở lại với sân Old Trafford.
Nhưng West Ham không phải Astana, họ đã chơi một trận ra trò trước "Quỷ đỏ" trước khi giành thắng lợi 2-0 chung cuộc. Đấy cũng là 90 phút phơi bày ra toàn bộ yếu kém của Man Utd, từ hàng thủ đến hàng công.
Đại chiến với Arsenal đã gần kề, Marcus Rashford thì bình phục hoàn toàn trong khi Paul Pogba vừa tái phát chấn thương. Quá khó để Solsa tìm một giải pháp tối ưu cho vấn đề hiện tại ở Old Trafford, hay chính xác hơn ông đang vô định cùng con tàu Man Utd.