MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 'Man Utd đã lừa tôi, vì thế tôi đến Man City và họ phàn nàn'

    06:53 Chủ nhật 10/03/2019 | 15

    BongDa.com.vn Carlos Tevez - tâm điểm tranh cãi ở thành Manchester năm nào, đã nói ra lý do chính khiến anh rời bỏ Man Utd để gia nhập Man City...

    Vào thời điểm nửa cuối mùa giải 2008/09, những suy đoán xoay quanh mối quan hệ xấu đi của tiền đạo người Argentina với Sir Alex Ferguson đã buộc anh ta phải rời sân Old Trafford, nhưng dường như đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự chia ly này.

    "Với (Sir Alex) Ferguson, không có gì tồi tệ xảy ra, đó là một mối quan hệ bình thường", Tevez nói, Daily Mirror dẫn lời. "Tôi đã đến Manchester United trong hai năm theo dạng cho mượn, và trong năm cuối cùng, ông ấy nói với tôi rằng họ sẽ mua tôi vĩnh viễn.

    'Man Utd đã lừa tôi, vì thế tôi đến Man City là điều bình thường' - Bóng Đá

     Tevez chỉ được vào sân từ ghé dự bị ở trận chung kết Champions League 2009.

    Chúng tôi đã đến trận chung kết Champions League tại Rome và bạn biết đây, tôi chẳng thấy có bất kỳ hợp đồng nào trên bàn cả, mặc dù họ đã nói ra rả cả năm với tôi về chuyện gia hạn. Vì vậy, tôi đã đến City và họ phàn nàn về điều đó nhưng tôi chưa bao giờ có sự lựa chọn".

    Không hiểu lý do vì sao Tevez bị Sir Alex loại bỏ kể từ thời điểm Dimitar Berbatov cập bến Man Utd vào mùa hè năm 2008. Thực tế cho thấy, ngôi sao người Argentina vẫn chơi tốt nhưng liên tục phải ngồi dự bị cho một người mới đến từ Tottenham Hotspur.

    "Tôi từng ghi những bàn thắng đẹp hơn, những bàn thắng tuyệt vời, nhưng điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra", Tevez nói. "Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến thực tế là người đi trước phải làm rất nhiều cho đội hơn là chỉ ghi bàn. Họ phải chơi nhiều hơn cho đội và tôi nghĩ rằng tôi đã hy sinh nhiều hơn".

    'Man Utd đã lừa tôi, vì thế tôi đến Man City là điều bình thường' - Bóng Đá

     Tevez buộc phải đến Man City vì thực tế Man Utd không muốn giữ chân anh sau khi đáo hạn giao kèo.

    Anh cũng thừa nhận rằng chất lượng của các hậu vệ ở Premier League là một yếu tố góp phần nên hoàn cảnh không vui của mình. Tevez nói thêm: "Họ mạnh mẽ và to lớn và điều đó cũng gây khó khăn cho ai đó đá tiền đạo. Tôi cảm thấy tốt hơn nếu tôi đóng vai trò đá cắm nhưng tôi cũng chơi như một số 9 ảo".

    Như đã biết, sau khi giúp Man City vô địch Premier League, anh chuyển đến Juventus và lên ngôi Serie A vài mùa liên tục, trước khi trở về Boca Juniors cũng như có một chuyến "du lịch ngắn ngày" trên đất nước Trung Quốc. Bây giờ anh vẫn ở Boca nhưng chuẩn bị giải nghệ khi hợp đồng đáo hạn.

    Vũ Quang Toản | 06:35 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...