Ba ngày sau khi kết thúc chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách trước Partizan, Quỷ đỏ đã chấm dứt 8 tháng chờ đợi mà không có chiến thắng trên sân khách tại Premier League với màn thể hiện thuyết phục trước Norwich.
Ole Gunnar Solskjaer đã bị chê bai là thiếu tài, thiếu sự nhạy bén chiến thuật để đưa câu lạc bộ thoát khỏi lối mòn mà họ bị mắc kẹt. Tuy nhiên, vị HLV trẻ tuổi người Na Uy chỉ ra trong 10 ngày qua, ông đã làm tốt nhất với các tài nguyên có sẵn.
Chấn thương không thể được sử dụng để biện minh cho mùa giải nghèo nàn của Man Utd, nhưng không phải ngẫu nhiên khi Quỷ đỏ đã ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu kể từ trận mở màn với Chelsea khi Anthony Martial trở lại sau chấn thương.
Cầu thủ người Pháp đã trải qua tám tuần ngồi ngoài và Marcus Rashford đã chơi dưới vô vàn áp lực ở vị trí trung phong duy nhất. Ở trận đấu với Liverpool, Rashford đã chơi tốt hơn nhiều khi có người hỗ trợ như Daniel James. Và giờ đây, sự trở lại đúng lúc của Martial giúp tiền đạo người Anh có được cầu thủ đá cặp ăn ý.
Màn trình diễn tại Carrow Road là một lời nhắc nhở về chính xác những gì hàng công của Man Utd thiếu đi khi Martial chấn thương. HLV Solskjaer đã chơi với bộ 3 tấn công trong chuyến làm khách tới Norwich, nhưng cặp đôi Martial - Rashford đã liên kết với nhau đầy ăn ý và linh hoạt để khiến Hoàng yến gặp vô vàn khó khăn.
Một chủ đề được thảo luận sôi nổi ở mùa giải này với Man Utd, đó là vị trí tốt nhất của Rashford không phải là số chín. Rashford thiếu bản năng, tư duy của một trung phong, còn Martial khó có thể dạt cánh bởi tầm hoạt động hẹp của mình. Khi Martial và Rashford cùng thi đấu, Solskjaer đã có thể để các cậu học trò cưng vùng vẫy ở vị trí sở trường của họ.
Ở bàn thắng thứ 3 vào lưới Norwich đêm qua, Martial và Rashford đã cho thấy sự ăn ý đến không ngờ của mình. Pha ban bật 1-2 dẫn đến bàn thắng của Martial khiến người hâm mộ Quỷ đỏ nhớ lại cặp Dwight Yorke và Andy Cole ngày nào. Martial và Rashford có kĩ năng lẫn tiềm năng để trở thành cặp song sát khét tiếng, điều quan trọng là liệu Ole Gunnar Solskjaer có đủ tài để 'mở khóa' họ, như những gì Sir Alex Ferguson từng làm với cặp Yorke - Cole ngày nào hay không.
Tài năng của Martial: