Declan Rice là cái tên được Man Utd theo đuổi gắt gao ở mùa Hè 2019 vừa qua. Quỷ đỏ sẵn sàng chi 40 triệu bảng để thuyết phục CLB thành London nhả người. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thành công bởi West Ham muốn thu về số tiền cao hơn nhiều, lên đến 90 triệu bảng.
"Số tiền đó là rất lớn," Gary Neville nói với Sky Sports.
"Ý tôi là, bạn nói về số tiền 80 triệu bảng, 90 triệu bảng để đưa anh ấy ra khỏi West Ham. Chúng tôi đã thấy số tiền Everton dự chi vì Zaha trong năm nay lên đến 70 triệu bảng. Để đưa một cầu thủ rời khỏi những CLB như West Ham, Crystal Palace là không hề dễ dàng.
Tôi có thể nói OK ngay bây giờ ở mức 80 triệu bảng, 90 triệu bảng không? Tôi có thấy Declan Rice là một cầu thủ thực sự giỏi, có khả năng phát triển thành một cầu thủ tuyệt vời trong mười năm tới không ư? Vâng, tôi có.
Tuy nhiên, Man Utd có cần một cầu thủ khác không? Họ đã có Matic, họ đã có McTominay đóng vai trò tương tự như những gì tôi thấy Rice đang làm."
Declan Rice mới 20 tuổi, là một tiền vệ trung tâm chất lượng. Anh được biết đến với lối chơi tự tin, dũng mãnh nơi tuyến giữa và hứa hẹn sẽ rất lí tưởng với đội hình HLV Ole Gunnar Solskjaer đang gây dựng.
Xem lại siêu phẩm xé lưới West Ham của Gareth Bale ngày nào: