Mùa trước, Ole Gunnar Solskjaer đã cho tám cầu thủ đội học viện ra mắt đội một Man Utd, cân bằng kỷ lục của câu lạc bộ do Sir Matt Busby thiết lập.
Marcus Rashford, Mason Greenwood và Paul Pogba đã trở thành trụ cột của đội chủ sân Old Trafford trong những năm gần đây, còn những cái tên khác như Brandon Williams, Jesse Lingard, Scott McTominay vẫn có chỗ đứng trong đội hình. Đó là chưa đề cập đến Axel Tuanzebe, Ethan Laird, Timothy Fosu-Mensah hay Tahith Chong.
Công bằng mà nói, Solskjaer đã cho thấy rằng ông sẵn sàng đặt niềm tin vào các cầu thủ 'cây nhà lá vườn' của câu lạc bộ.
Man Utd dường như đang tìm kiếm một trung vệ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa - nhưng không thành. Đội bóng của Solskjaer đã phải chịu thất bại ê chề 1-6 trước Tottenham Hotspur trên sân nhà Old Trafford, một phần do sai lầm của Harry Maguire. Tuy nhiên, đội trưởng của Quỷ đỏ không thể là người duy nhất đáng trách, vì Eric Bailly cũng chơi kém trong trận đấu đó.
Lúc này, liệu Solskjaer có nhớ đến tài năng trẻ ở học viện, Teden Mengi? Với những tố chất có được, Mengi có thể là câu trả lời cho tất cả các vấn đề ở hàng thủ đội nhà.
Cầu thủ 18 tuổi này đã được đưa lên đội một Man Utd, mặc dù anh vẫn chưa có trận đấu nào cùng CLB mùa này. Mengi đã là một trung vệ rất nổi bật ở đội U18 Man Utd, và cũng đã có một số lần ra sân cho đội U23, để rồi nhận được lời khen ngợi từ HLV Neil Wood.
Mengi đã có trận ra mắt Quỷ đỏ trong chiến thắng 2-1 trước LASK ở Europa League mùa trước, giành chiến thắng 100% ở các pha không chiến, thực hiện một pha tắc bóng, một lần đánh chặn và tỷ lệ chuyền chính xác là 83%, theo SofaScore.
Thậm chí, đã có những báo cáo cho rằng câu lạc bộ không ký hợp đồng với trung vệ mới không chỉ vì họ không thể bán Marcos Rojo hay Phil Jones mà vì Solskjaer chờ đợi nhiều ở Mengi - cầu thủ được chờ đợi là Ferdinand mới của Man Utd.
Ferdinand không phải là một sản phẩm của học viện Quỷ đỏ, nhưng bản thân anh đã nhanh chóng có bước trưởng thành từ đội học viện, có trận đầu tiên ở Premier League với West Ham ở tuổi 17 sau khi vào sân thay cho Tony Cottee. Khi đến Old Trafford từ Leeds United, Ferdinand trở thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh, khiến đội bóng của Sir Alex Ferguson phải tiêu tốn đến 30 triệu bảng.
Cao 1,83m, Mengi được biết đến với kỹ thuật và sự tự tin khi cầm bóng. Có một số điểm tương đồng giữa tài năng trẻ này với huyền thoại của CLB. Dù còn rất xa, nhưng những gì Mengi đang có và đã thể hiện là đủ để khiến Solskjaer có thể đặt niềm tin.
(Theo Footbalfancast)
Solskjaer đặt niềm tin vào cặp đôi Maguire - Bailly: