Cả hai câu lạc bộ đã kết thúc mùa giải một cách đáng thất vọng. Họ cùng trắng tay, và thay đổi HLV ở giữa mùa bóng nhưng không thể vực dậy tình hình.
Trong trường hợp của Madrid, Zinedine Zidane - HLV đã dẫn dắt câu lạc bộ đến La Undecima, La Duodecima và La Decimotercera - đã trở lại ghế nóng Bernabeu sau khi Santiago Solari bị sa thải hồi tháng Ba. Ở Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer đã thay thế Jose Mourinho sau khởi đầu tồi tệ nhất của United tại Premier League.
Cả Man Utd và Real đều là những CLB lừng lẫy châu Âu. Khi mùa bóng kết thúc, họ biết rằng mình phải thực hiện cuộc đại cải tổ để đi đến thành công, và trở lại nơi họ xứng đáng thuộc về.
Nhưng, trong khi Madrid đã hoạt động mạnh mẽ từ tháng 3 để chiêu mộ Eder Militao từ Porto, United vẫn chưa hoàn tất bản hợp đồng nào của mình trong mùa Hè này. Quỷ đỏ chỉ mới đạt thỏa thuận chiêu mộ Daniel James từ Swansea, và mọi thứ chỉ xong xuôi vào cuối tuần. Lúc này, họ vẫn đang mặc cả với Crystal Palace để chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka. Còn Madrid đang xem xét cho bản hợp đồng lớn thứ năm của mình.
Kền kền trắng sẽ sớm đón Rodrygo từ Santos, bản hợp đồng mà họ đã hoàn thành vào mùa hè năm ngoái. Trung vệ Eder Militao cũng đã là người của đội chủ sân Bernabeu khi Real bỏ ra 50 triệu euro cho Porto. 2 'bom tấn' Luka Jovic và Eden Hazard sẽ là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội hình Real lúc này.
Nhưng đội bóng thủ đô Madrid vẫn chưa dừng lại. Họ vẫn đang đặt Paul Pogba và Christian Eriksen vào tầm ngắm và sẽ chiêu mộ ít nhất một trong hai tiền vệ này. Có vẻ như, Real đang muốn xây dựng ''galacticos'' thế hệ thứ 3, như những gì họ đã làm năm 2009, khi đưa về Bernabeu những Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso.
Man Utd thì hướng đến mùa Hè với một chiến lược hơi khác so với Madrid. Trong khi Zidane đã nhắm đến những cầu thủ tên tuổi lớn như Jovic, Hazard và Pogba, thì Solskjaer đang ưu tiên những cầu thủ trẻ tài năng ở xứ Sương mù.
Wan-Bissaka là người được Solskjaer nhắm đến để giải quyết vấn đề ở vị trí hậu vệ phải của United, trong khi tiền vệ trung tâm của Newcastle, Sean Longstaff và ngôi sao của Leicester, James Maddison cũng đã thu hút được sự quan tâm của vị HLV trẻ tuổi người Na Uy. Có lẽ rồi Solskjaer sẽ có được những cầu thủ mà ông muốn, nhưng nhìn vào tốc độ mà Madrid hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, ông phải ghen tị ít nhiều.
Còn nhớ mùa Hè năm ngoái, Ed Woodward đã mang về cho Jose Mourinho 3 tân binh một cách chậm chạp, và không ai trong số họ (Diogo Dalot, Fred và Lee Grant) có chỗ đứng thường xuyên tại Old Trafford cả. Nếu Woodward muốn tránh lặp lại kịch bản đó trong mùa Hè này, ông cần bắt đầu hành động, và làm mọi thứ thật nhanh chóng.