52 bàn thua và hàng tá sai lầm tai hại
Trận hoà 1-1 đầy thất vọng trước Huddersfield Town chính thức khiến Manchester United mất cơ hội lọt vào top 4, trong bối cảnh Chelsea thắng đậm Watford đến 3-0. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mở tỉ số từ sớm bằng pha lập công của Scott McTominay, tuy nhiên không thể giữ được lợi thế dẫn bàn và đành bị đối thủ chọc thủng lưới trong hiệp 2. Những sai lầm cá nhân, xuất phát từ pha phá bóng cẩu thả của Luke Shaw khiến đoàn quân áo đỏ phải trả giá. Trong một thế trận mà đối thủ chỉ đơn giản là triển khai những tình huống bóng dài, Paul Pogba và các đồng đội vẫn tỏ ra rất lúng túng. Sự kém cỏi trong những pha dứt điểm cuối cùng cũng là lý do khiến hàng công Quỷ đỏ bế tắc.
Có thể nói, khi mà hàng công bế tắc, hàng thủ Man Utd lại mắc nhiều sai lầm. 52 bàn thua là con số quá đáng báo động đối với hàng thủ của đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh những vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Hàng phòng ngự vừa hớ hênh, vừa dễ "bóp nát" thành quả của một tập thể như vậy khó lòng có thể mong cầu một vị trí tốt hơn. Đứng vị trí thứ 6, bị loại khỏi cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa sau dù đáng thất vọng, nhưng phản ánh đúng những gì hiện hữu ở sân Old Trafford vào lúc này.
Ole Gunnar Solskjaer không phải "thánh"
Dù giúp Man Utd có khoảng thời gian rất khởi sắc, bằng chuỗi trận bất bại ấn tượng, tuy nhiên suy cho cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không phải "thánh nhân". Vị chiến lược gia người Na Uy nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo Quỷ đỏ bằng bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm. Đây cũng là thành quả xứng đáng sau những gì mà HLV 46 tuổi này mang lại, trong bối cảnh đội bóng vừa chìm sâu vào vũng bùn thất vọng dưới triều đại Jose Mourinho.
Nhưng rồi, mọi thứ đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Am hiểu và yêu đội bóng thành Manchester đến đâu, Solskjaer cũng không thể gánh vác trọng trách nặng nề tại Old Trafford, khi mà trong tay ông chỉ là một đội hình chắp vá với nhiều gương mặt thi đấu không đúng với kỳ vọng. Sự ức chế trong tâm lý các cầu thủ hẳn là phải có, bởi những đôi chân ra sân cho Quỷ đỏ mùa này dường như đều đang "đeo chì", khó lòng mà chơi thanh thoát.
Chính bởi lẽ đó, không quá khó để hiểu kết quả đáng thất vọng ngày hôm nay, sau khi Man Utd chính thức tan vỡ giấc mộng dự Champions League mùa sau. Quá nhiều vấn đề tồn đọng ở CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, kể từ khi HLV Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Dù có thất vọng cũng phải nhìn nhận công bằng, rằng thực lực hiện tại của đội bóng rất khó để HLV Solskjaer có thể làm được nhiều điều, nhất là vực dậy đội bóng từ vực thẳm.