Vừa qua, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã giành được chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Everton với tỷ số 3-1. Và Bruno Fernandes với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo dĩ nhiên là ngôi sao xuất sắc nhất tại Goodison Park. Bàn thắng đầu tiên của cựu sao Sporting Lisbon, nó đến từ một cú đánh đầu vô cùng mẫu mực. Đáng chú ý, theo thống kê từ UtdArena thì tính từ thời điểm bóng còn trong chân Anthony Martial cho đến trước khi Luke Shaw thực hiện quả tạt, có tới 11 đường chuyền được thực hiện chỉ trong 17,69 giây. Điều đó tương đương với việc, MU chỉ mất 1,69 giây để thực hiện một đường chuyền mà thôi. Từ đầu mùa cho tới bây giờ, thời gian giữa hai đường chuyền của MU đang là 3,63 giây. Điều đó cho thấy Man Utd cần thực hiện nhiều hơn nữa những pha phối hợp tốc độ như ở bàn thắng đầu tiên của Bruno. “Tốc độ, sức mạnh, đó là Manchester United. Chúng tôi có những cầu thủ tốc độ, vì thế, triết lý của tôi là tấn công nhanh." "Đó luôn là điều tôi muốn, đưa bóng sang phần sân đối thủ càng nhanh càng tốt. Nếu có thể ghi bàn, như vậy thì thật tuyệt." "Nếu không, chúng tôi sẽ triển khai bóng một cách kiên nhẫn, nhưng dù thế, khi đã quyết định tấn công thì phải thật nhanh.” Đó là những phát biểu mà Ole Gunnar Solskjaer đã nói trong những ngày đầu nhậm chức. Và ở tình huống dẫn đến cú đánh đầu thành bàn của Bruno, điều đó đã được thể hiện quá rõ. Vấn đề bây giờ chỉ là, làm sao MU có thể tăng tần suất xuất hiện của những pha bóng như vậy lên mà thôi. Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Andros Townsend: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Anh Tú | 17:40 08/11/2020