MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Man Utd bại trận trước Sevilla, có 6 lí do chính

    16:32 Thứ ba 18/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Mùa giải với Man Utd đã khép lại sau thất bại 1-2 trước Sevilla ở bán kết Europa League.

    Đây cũng là lúc để Man Utd nhìn lại, để từ đó có thể khắc phục những điểm yếu của mình để hướng đến mùa bóng 2020/21.

    Dứt điểm kém

    Trong trận đấu thứ hai liên tiếp, Man Utd cần phải có quả phạt đền mới ghi bàn. Thủ môn của Sevilla, Bono đã chơi tốt, cũng như thủ môn của FC Copenhagen ở vòng trước, nhưng điều đó cũng cho thấy hàng công Quỷ đỏ dứt điểm kém thế nào.

     - Bóng Đá

     Hàng công Quỷ đỏ chơi không tốt.

    Man Utd đã có 20 cú sút trúng đích so với 9 cú sút của Sevilla nhưng không cụ thể hóa được sự vượt trội của mình.

    Khi bạn ở trên đỉnh cao, bạn phải ghi bàn hoặc bạn sẽ phải trả giá. Man Utd cần phải làm quen với điều này nếu muốn trở lại nơi họ thuộc về.

    Phòng thủ tồi

    Harry Maguire giữ vị trí kém trong cả hai bàn thua và lẽ ra phải cắt thành công quả tạt trong bàn thắng đầu tiên của Sevilla.

    Victor Lindelof là người mắc lỗi chính trong bàn thắng thứ hai của Sevilla khi không theo kèm được tiền đạo Luuk de Jong - người đã không lãng phí cơ hội của mình.

    Brandon Williams đã thua kém trước Suso trong bàn thắng đầu tiên của Sevilla, trong khi Aaron Wan-Bissaka cũng không có đêm tuyệt vời nhất của mình.

    Kinh nghiệm của Sevilla

    Trong khi Man United phung phí cơ hội trước khung thành, thì Sevilla lại tỏ ra 'lạnh lùng' với những gì mà họ có được. Họ không hoảng sợ khi Quỷ đỏ dẫn trước hay khi họ đã ngược dòng thành công.

    Sevilla là một đội bóng được đánh giá cao bởi thành tích trước đó của họ tại Europa League.

    Có thể nói, sự thiếu kinh nghiệm của Man Utd ở cấp độ này kết hợp với kinh nghiệm của Sevilla đã mang lại lợi thế cho đội bóng Tây Ban Nha.

    Phương án dự phòng

    Ole Gunnar Solskjaer đợi đến phút 86 mới tung các cầu thủ vào sân. Nó đã quá muộn. Bạn có thể tranh luận rằng Man Utd thiếu những cái tên có thể thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị và điều đó hoàn toàn công bằng.

     - Bóng Đá

     Solskjaer còn nhiều việc phải làm.

    Solskjaer một lần nữa cho thấy ông không tin tưởng vào những cầu thủ dự bị mà ông đang có trong tay. Nhưng về mặt chiến thuật, vị HLV trẻ tuổi này đáng ra cần thay đổi. Marcus Rashford chơi không tốt và có thể nên nhường chỗ cho Juan Mata.

    Nemanja Matic có thể thay Fred trong phút 20 cuối để giúp Man Utd kiểm soát nhiều hơn ở khu vực giữa sân. Thường thì đây là một sự thay đổi mà Solskjaer sẽ thực hiện. Nhưng trước Sevilla, ông do dự và tin tưởng vào 11 cái tên đã lựa chọn từ đầu, và Man Utd đã phải trả giá.

    Mệt mỏi

    Các cầu thủ Man Utd đã không thể đạt phong độ cũng như thể trạng tốt nhất. Harry Maguire đã chơi trận thứ 54 trong mùa giải ở hàng thủ, trong khi chàng trai trẻ Brandon Williams có lần ra sân thứ 36.

    Đây đã là một mùa giải dài, cuối cùng đã kết thúc. Và có một lo ngại rằng Man Utd cũng sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ cho mùa giải tới.

    Điều quan trọng là Man Utd phải ký hợp đồng với các cầu thủ và bổ sung chiều sâu cho đội hình, bởi hiện tại, họ có sự mất cân bằng, với một nhóm cầu thủ nòng cốt góp mặt trong 90% các trận đấu.

    Quyết định tồi

    Man Utd rõ ràng nên nhìn lại chính mình về trận thua này, nhưng tổ trọng tài cũng có lỗi ở đây.

    Diego Carlos có thể dễ dàng bị đuổi khỏi sân trong hiệp một, điều này sẽ thay đổi cục diện trận đấu. Bàn thắng đầu tiên của Sevilla đến ngay sau một quả ném biên không chính xác cho họ mà lẽ ra đó là của Man Utd.

    Quỷ đỏ lẽ ra phải có quả phạt đền thứ hai vào cuối hiệp một khi Bruno Fernandes bị phạm lỗi trong vòng cấm.

    (Theo UnitedInfocus)

    Solskjaer không sợ những chỉ trích:

     
    Minh Tuấn | 16:02 18/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...