MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Man Utd - Liverpool: Trước giờ G, khi cả hai cùng có thứ để mất

    10:17 Chủ nhật 24/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thù hận, đó là những gì người ta nghĩ ngay tới khi nhắc về derby nước Anh. Thế nhưng riêng cặp đấu tối nay...

    Trận derby nước Anh với sự góp mặt của hai tên tuổi lớn Manchester United và Liverpool rõ ràng luôn là một trong những trận cầu hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Sự hấp dẫn của nó đến từ tính chất máu lửa, khốc liệt khi mà sự thù hận giữa Quỷ đỏ và The Kop từ lâu vốn được coi là truyền kiếp. Dẫu vậy, màn thư hùng tối nay sẽ chẳng đơn thuần chỉ mang tính chất danh dự mà sẽ còn mang nhiều ý nghĩa hơn rất nhiều.

    Đầu tiên là Man Utd, 90 phút tới đây sẽ là thời gian để Ole Gunnar Solskjaer cùng "bộ sậu" đưa ra lời khẳng định về tài năng, bản lĩnh của mình cho thượng tầng đội bóng cũng như cho các cổ động viên. Đúng là kể từ khi được dẫn dắt bởi "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ", United đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác, thế nhưng bản lĩnh trước những ông lớn hàng đầu thì Quỷ đỏ lại chưa cho thấy được ngoài trận đấu với Tottenham.

    Man Utd - Liverpool: Trước giờ G, khi ý nghĩa nhiều hơn cả thù hận - Bóng Đá

    Solskjaer cần một chiến thắng trước đối thủ hàng đầu như Liverpool để khẳng định tài năng của mình.

    Hai đối thủ thuộc nhóm Big6 mà Man Utd từng thắng thực chất đều ở dưới cơ họ rất nhiều khi Arsenal giờ đây đâu khác gì một đội bóng tầm trung, còn Chelsea thì đã ngập trong khủng hoảng. Sau thảm bại trước PSG, hình ảnh của Solskjaer trong mắt thượng tầng ít nhiều chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và nếu lại tiếp tục thua Liverpool, chắc chắn tài năng của huyền thoại United sẽ bị đặt một dấu hỏi.

    Tiếp đến, sau khi Tottenham sảy chân, cơ hội top3 đang mở toang ra với thầy trò Solskjaer. Mà dù không vì vị trí thứ ba, ông cùng các học trò chắc chắn chẳng muốn nhường lại ngôi "chú Tư" cho Arsenal khi mà khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ vẻn vẹn đúng một điểm.

    Man Utd - Liverpool: Trước giờ G, khi ý nghĩa nhiều hơn cả thù hận - Bóng Đá

    Klopp đã mang về cho Liverpool nhiều thứ, ngoại trừ những danh hiệu lớn.

    Còn bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng có một cuộc đua, nhưng là cuộc đua vô địch. Manchester City kể từ sau khi Fernandinho trở lại đã cho thấy một sức mạnh quá đỗi đáng sợ. Với thầy trò Pep Guardiola hiện tại, dường như chẳng cần biết đối thủ là ai, nhưng chắc chắn sẽ bị nghiền nát dưới chân Sergio Aguero cùng các đồng đội. Trước một City duy trì phong độ quá ổn định và đang băng băng trên đường đua vô địch như thế, một cú sảy chân có thể khiến cho The Kop phải "ôm hận".

    Jurgen Klopp kể từ khi tới Anfield cũng đã làm được quá nhiều điều. Lữ đoàn đỏ dưới bàn tay nhào nặn của ông trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất làng túc cầu đương đại. Tuy nhiên danh hiệu, danh hiệu vẫn là thứ còn thiếu để người Merseyside có thể tin tưởng cựu thuyền trưởng Dortmund sẽ có thể đưa Liverpool trở lại giai đoạn hoàng kim.

    Anh Tú | 09:00 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...