Ngay sau khi các cầu thủ trở về với CLB, Man United phải có chuyến làm khách đầy nguy hiểm tới Stamford Bridge. Chưa nói đến phong độ, thứ hạng giữa Chelsea và Man United hiện tại quá khác nhau mà từ nhiều năm nay, The Blue luôn là khắc tinh của Quỷ đỏ. Từ thời Jose Mourinho mới đến dẫn dắt Chelsea, đội bóng Luân Đôn đã trở thành đối thủ mà Man United khó đánh bại nhất. Trải qua nhiều thăng trầm, Chelsea vẫn cho thấy rằng Quỷ đỏ có thể đàn áp đội nào thì được nhưng với họ thì không.
Trong cuộc đụng độ sắp tới Chelsea hội đủ mọi yếu tố thiên thời (phong độ tốt, lịch sử đối đầu vượt trội), địa lợi (sân nhà Stamford Bridge), nhân hoà (tinh thần Chelsea đang lên rất cao khi chưa thua tại Ngoại hạng Anh và HLV Maurizio Sarri đang làm quá tốt công việc của mình). Trong khi ấy nội bộ Man United vẫn quá bất ổn khi mà câu chuyện đi hay ở của Jose Mourinho, Paul Pogba vẫn còn là đề tài nóng. Cho nên quá dễ để hình dung một trận thắng của Chelsea trước Man United.
Nếu thua Chelsea, Man United sẽ có bước chuẩn bị vô cùng tệ khi phải đón tiếp Juventus. Dù có lợi thế sân nhà nhưng xem ra điều này cũng chẳng giúp được gì nhiều cho Quỷ đỏ trước cuộc gặp lại đứa con ngày xưa Cristiano Ronaldo.
Việc CR7 chỉ bị cấm thi đấu 1 trận dường như là điềm báo không tốt cho đội chủ sân Old Trafford bởi anh đủ điều kiện ra sân gặp đội bóng cũ. Với một đoàn quân đang rệu rã về nhiều thứ, họ sẽ lấy gì mà đương đầu cùng đại diện hùng mạnh của Serie A là Juventus với một Ronaldo đang khát khao tích điểm cho cuộc chạy đua giành QBV sau khi thất bại ở hai cuộc bình chọn gần nhất (Cầu thủ hay nhất mùa giải của UEFA và The Best do FIFA vinh danh) trước Luka Moadric. Một khi CR7 vẫn giữ nguyên sự khát khao và tính chuyên nghiệp thì các Manucians có lý do để lo sợ Man United sẽ thua tiếp một trận hoặc chẳng thể đánh bại đối phương ngay tại sân nhà.
Nhưng đó chưa phải là tất cả khó khăn mà thầy trò Jose Mourinho phải trải qua trong thời gian sắp tới. Lượt đi gặp Juventus tại Old Trafford thì sau đó phải làm khách tại Turin. Khó khăn là điều khỏi phải bàn rồi và “khả năng Quỷ đỏ có thể giành điểm” cũng vô cùng thấp bởi lúc này, chẳng bao nhiêu người tin rằng Man United có thể đánh bại Juventus ngay tại Allianz Stadium. Đáng nói nếu không có kết quả tốt trong hai trận đấu này, cơ hội cho Man United đi tiếp tại Champions League sẽ giảm đi khá nhiều bởi họ còn một trận làm khách trước Valencia.
Thế nhưng trước khi đến Turin làm khách, Man United phải có trận đấu không dễ dàng gì với Everton. Tuy đội chủ sân Goodison Park khởi đầu mùa giải khá kém nhưng thực lực họ không tệ chút nào, vẫn có khả năng khiến Man đỏ phải ôm hận.
Sau Everton, đối thủ tại Ngoại hạng Anh tiếp theo của Man United chính là Bournemouth – đội thậm chí đứng trên Man United sau vòng đấu thứ 8. Rõ ràng đây cũng là chướng ngại “tiềm tàng” nguy hiểm lớn cho nửa đỏ thành Manchester.
Với những ai yêu mến Jose Mourinho đều hy vọng ông sẽ gắn bó cùng Man United thêm nữa. Nhưng với một chặng đường chông gai như thế, việc Người đặc biệt có thể trụ lại Old Trafford không là điều khó nói trước được.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam