MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Man United: Lúc nào có thể vui thì hãy vui

    21:56 Thứ tư 08/01/2020

    BongDa.com.vn Người ta đã từng kỳ vọng vào Ole Gunnar Solskjaer và Man United rất nhiều. Tuy nhiên mọi thứ giờ đã tan biến. Có lẽ CĐV Quỷ đỏ nên tìm vui trong từng trận mà thôi.

    Thua 1 - 3 trong trận derby Manchester ngay tại sân nhà Old Trafford tất nhiên là sự thất vọng lớn của Quỷ đỏ. Tuy nhiên nếu nhìn vào tổng quan hoàn cảnh của Manchester United bây giờ thì người ta cũng chẳng quá thất vọng.

    Không thất vọng chẳng phải vì kết quả đó chưa nặng mà do chuyện Man đỏ thua Man xanh trong trận đấu này vốn đã được dự báo trước dù cho Man United có lợi thế sân nhà hay có tiếng là sát thủ của các đại gia đi chăng nữa. Bởi trong một trận đấu như derby Manchester, sự thắng thua phải do thực lực đội bóng, bản lĩnh người cầm quân quyết định chứ không thể chỉ dựa vào những con số của quá khứ hay chút phong độ nhất thời qua vài trận đấu tốt.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola đã cùng Man City trả nợ thành công Man United.

    Và hiện tại, có cụm từ khá chính xác để thể diễn tả tình cảnh của Man United lúc này: Thảm hại toàn tập.

    Liên tiếp hai trận họ không thắng khi bị một Arsenal đang khủng hoảng đánh bại và bị khắc tinh Wolves cầm hòa. Chính điều này khiến tinh thần Quỷ đỏ xuống thấp rồi. Nên biết đội bóng của Solsa có khá nhiều cầu thủ trẻ nên điểm yếu nhất chính là yếu tố tâm lý. Họ có thể đánh bại mọi đối thủ khi hưng phấn nhưng cũng có thể thua đội bét bảng hay bất cứ đội nào khác khi họ không được thoải mái cho lắm.

    Trong tình cảnh đó việc Paul Pogba rồi Scott McTominay dính chấn thương còn Harry Maguire cũng chẳng thể ra sân thì chẳng khác nào Man United ra trận với tấm khiên rách khi thiếu chốt chặn nơi hàng hậu vệ cũng như mất luôn người có thể đánh chặn từ xa. Hàng phòng ngự của Man United vốn không mạnh giờ đây lại thiếu những nhân tố quá quan trọng như vậy thì không thua te tua mới là chuyện lạ.

     - Bóng Đá

    Solskjaer phải trả giá vì cứ mù quáng tin dùng Lingard.

    Nhưng nếu người đang dẫn dắt Man United không phải là “ông giáo” Ole Gunnar Solskjaer thì có lẽ người ta đã có thêm chút niềm tin về họ. Nhưng sau những gì đã thể hiện thì chẳng ai dám tin ông có thể đấu trí lại Pep Guardiola. Thực tế đã cho thấy điều đó không sai.

    Đúng là Man City có lực lượng mạnh hơn Man United nhưng Pep Guardiola đã không để sai lầm trong trận thua tại Etihad tái diễn khi ông có nhiều điều chỉnh nhằm không cho đối thủ cơ hội phản công cũng như đánh vào điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Man United. Trong khi ấy việc Solsa cho David De Gea khá phập phù mùa này bắt thay Sergio Romero vừa chơi hay trận vừa rồi (trận này là trận đấu cúp vốn thường để Romero bắt chính), cho Jesse Lingard tiếp tục đá chính hay tiếp tục trọng dụng Andreas Pereira… cũng như quá chậm khi thay đổi nhân sự là một loạt sai lầm tiếp diễn. Một Man xanh hiệu quả hơn đã dễ dàng tiêu diệt Man đỏ cũng từ đó mà ra. Hay nói cách khác cả hai HLV đều đã thể hiện đúng bản chất của mình: Pep Guardiola xuất sắc còn Ole Gunnar Solskjaer như kẻ học việc không hơn không kém.

     - Bóng Đá

    Solsa đã bất lực cùng Man United?

    Giờ đây CĐV Man United trông mong biến chuyển từ chuyển nhượng hay một HLV mới sẽ đến thay cho Solsa. Nhưng trong hoàn cảnh này ai dám cập bến Old Trafford kia chứ? Cho nên những ai đã trót yêu Man United thì hãy chấp nhận tất cả, tới đâu hay tới đó mà thôi. 

    Cát Tường | 21:26 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...