MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Man United: Đừng chỉ dựa vào chút nạn của Man City mà lấy làm mừng

    13:04 Chủ nhật 16/02/2020

    BongDa.com.vn Man City đã bị UEFA phạt nặng. Điều đó đem lại cơ hội cho nhiều đội bóng khác, trong đó có Man United. Nhưng đội chủ sân Old Trafford nắm bắt thời cơ này ra sao?

    Năm 2006, Juventus bị dính vào án phạt Calciopoli nên bị giáng xuống Serie B cũng như mất khá nhiều ngôi sao hàng đầu. Và đội được lợi nhất chính là Inter Milan. Đội bóng áo xanh đen không chỉ thâu tóm người của Juve mà còn thừa thế ngày một lớn mạnh hơn để thống trị nước Ý. Tuy còn nhiều lời chê bai nhưng dù sao Inter Milan cũng tận dụng được cơ hội trời cho đó.

    Bây giờ, tại nước Anh, đang yên đang lành Man City bị UEFA giáng đòn đau với lệnh cấm tham dự các cúp Châu Âu trong hai mùa giải. Với nhiều người, nhất là CĐV của Man United, họ xem đây là cơ hội của nửa đỏ thành Manchester. Nói đâu xa, với việc Man City không được dự Champions League mùa sau thì cuối mùa giải này dù Quỷ đỏ có không vào được tốp 4 và trắng tay ở Europa League đi chăng nữa thì chỉ cần thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đứng thứ 5 cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Lạc quan hơn, các Manucians tin rằng sau tất cả, thành Manchester vẫn là màu đỏ. Man City chỉ là phong độ nhất thời còn Man United với đẳng cấp mới là mãi mãi. Thế nhưng liệu người hâm mộ Quỷ đỏ có vui mừng quá sớm hay không?

     - Bóng Đá

      Inter Milan là đội hưởng lợi từ án phạt của Juventus năm 2006.

    Đúng là Man United sẽ có thêm cơ hội đá Champions League khi Man City bị cấm nhưng thử hỏi nếu họ phải dựa vào “vé may” đó thì có nên tự hào với CLB luôn kiêu hãnh là số 1 nước Anh, là đội đoạt cú ăn 3 năm 1999, vô địch Champions League 2008 và vào chung kết 2009, 2011. Cho nên nếu đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh vào cuối mùa, dù có giành vé dự Champions League đi chăng nữa thì cũng chỉ là sự ê chề cho Quỷ đỏ mà thôi.

     - Bóng Đá

     Ngoại hạng Anh đâu chỉ có Man United và Man City.

    Về lâu dài, việc Man City bị lệnh cấm cũng chưa đảm bảo gì cho sự trở mình của Man United. Thứ nhất đội chủ sân Etihad chỉ bị cấm tham dự cúp Châu Âu chứ không liên quan gì đến vấn đề chuyển nhượng hay các giải trong nước. Nên nhớ năm 2006, Inter Milan vì nhờ không có Juventus nên mới xưng bá được tại Italia.

    Còn bây giờ Man City vẫn được chơi tại Premier League nên họ vẫn là đại kình địch của Man United. Với thực lực của Man xanh bây giờ dù họ có mất đi một vài ngôi sao cũng chưa hẳn là yếu hơn Man đỏ. Cho nên thành Manchester có trở về màu đỏ hay không còn chưa biết. Hơn nữa Premier League vẫn còn đó một Liverpool bất khả chiến bại, một Tottenham đầy tham vọng cùng Jose Mourinho hay Arsenal, Chelsea nuôi hy vọng trở lại với Mikel Arteta cùng Frank Lampard. Cho nên nếu nói về chuyện trở lại của Man United thời điểm này thì chỉ là kiểu lạc quan tếu mà thôi.

     - Bóng Đá

      Các Manucians mong Man United phải trở lại bằng chính sức mạnh của mình.

    Dù đang trong giai đoạn khốn khó nhưng dù sao Man United vẫn là một tượng đài của bóng đá thế giới. Do vậy CĐV của họ cũng mong đội bóng mình đường đường chính chính trở lại như thời hoàng kim chứ không phải dựa vào sự không may của Man City hay bất kỳ đối thủ nào khác. Nếu nhân lúc đội khác hoạn nạn mà xưng hùng thì chẳng qua chỉ là ăn may còn ngược lại nếu còn chẳng làm được gì thì càng ê chề thêm hay sao.

    Cát Tường | 12:34 16/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc