Phải thừa nhận đó là trận đấu Man United không chơi quá tốt, nhất là trong hiệp một, như lời phàn nàn của Jose Mourinho sau trận đấu. Nhưng quan trọng, họ đã có được chiến thắng và đặt một chân vào trận chung kết ở Wembley.
Sau những trận hòa đầy tiếc nuối, đội chủ sân Old Trafford đã đi đúng quỹ đạo của mình. Theo thống kê, thầy trò HLV Mourinho đã có mạch 15 trận bất bại, và 9 chiến thắng liên tiếp kể từ trận hòa thiếu may mắn với Everton. Trong 9 trận này, Man United đã ghi đến 20 bàn thắng, và chỉ để lọt lưới có 3 bàn mà thôi. Với các cá nhân xuất sắc cùng lối chơi linh hoạt, đa dạng, có cảm giác như họ có thể ghi bàn từ bất cứ thời điểm nào, vị trí nào.
Sau tất cả, Quỷ đỏ hiện tại rất đáng sợ. Và nhìn màn trình diễn của họ, chắc rằng Liverpool của HLV Juergen Klopp sẽ phải dè chừng nhiều. Cần nhớ ở trận lượt đi tại Anfield, Lữ đoàn đỏ khi đó được đánh giá rất cao nhờ hàng công cực khủng vẫn chỉ có được trận hòa trước một Man United gặp vô số vấn đề. Còn hiện tại, Man United đã hoàn thiện hơn. Liverpool thì vẫn giữ được hàng công mạnh mẽ với 48 bàn thắng, nhưng hàng thủ của họ lại khiến NHM The Kop phải lo lắng với 23 bàn thua, nhiều nhất trong top 7.
Đêm qua, khi chân sút số 1 Zlatan Ibrahimovic không thể ra sân, Juan Mata và Marouane Fellaini đã tỏa sáng đúng lúc với 2 bàn thắng của mình. Mà đây chỉ là 2 cầu thủ thường xuyên đóng vai trò dự bị chiến thuật của Mourinho mà thôi. Chủ nhật tới, khi Ibra trở lại, Man United lại càng nguy hiểm hơn bởi ngôi sao người Thụy Điển có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Dù sao, thành công của Man United thời gian qua không dựa vào Ibra, mà là thành quả của cả tập thể. Ở 2 cánh, những Marcus Rashford, Anthony Martial hay Henrikh Mkhitaryan có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào qua những lần đi bóng kĩ thuật, hay dứt điểm hiểm hóc. Hàng thủ có phần chắp vá của Mourinho lại bất ngờ chơi cực tốt trước khung thành David de Gea. Những Valencia, Marcos Rojo, Phil Jones, Matteo Darmian đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nơi hàng tiền vệ, bộ ba Michael Carrick - Ander Herrera - Paul Pogba càng chơi càng ăn ý hơn với Carrick làm nhiệm vụ điều tiết thế trận, Herrera hoạt động năng nổ để phá lối chơi đối thủ, thu hồi bóng cũng như là cầu nối giữa các tuyến. Còn Pogba khi được chơi tự do thật sự quá nguy hiểm với những kĩ năng vượt trội để có thể đi bóng, sút xa hay kiến tạo.
Nhiều người phải nói ví von rằng, Man United ngày Mourinho mới đến chỉ như chiếc xe đạp. Còn hiện tại, họ đã là chiếc siêu xe Ferrari. Nếu ai đó còn nghi ngờ sức mạnh của Man United, thì hãy cũng kiểm chứng ở trận đại chiến của hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh tại Old Trafford vòng 21 Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tới.
Xem lại chiến thắng 2-0 của Man United trước Hull City ở League Cup: