Tính đến thời điểm hiện tại, Manchester United vẫn chưa chiêu mộ được bất kỳ tân binh nào, và cũng không có một cái tên đáng chú ý rời khỏi Old Trafford. Có lẽ, HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự đang quá bận rộn trong thương vụ Bruno Fernandes.
Thời gian gần đây, Quỷ đỏ và Sporting CP đã tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hợp lí cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Dù có khá nhiều nguồn tin cho rằng mọi thứ đã xong xuôi và chỉ còn chờ ngày Man United đưa ra thông báo chính thức, nhưng Daily Mail khẳng định, cả hai đội bóng vẫn chưa thống nhất về mức phí chuyển nhượng.
Theo nguồn tin trên, Fernandes rất muốn chuyển đến Old Trafford, song, Man United và Sporting CP vẫn "cách nhau một chút" trong việc định giá cầu thủ này. Quỷ đỏ muốn trả trước 50 triệu bảng, kèm theo một số điều khoản bổ sung trị giá 10 triệu bảng, nhưng đối tác đến từ Liga NOS lại không đồng ý.
Được biết, Sporting CP vẫn kiên quyết yêu cầu 64 triệu bảng cho sự phục vụ của Fernandes, và vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ thay đổi con số này. Thậm chí, đội bóng còn gạt phăng 3 "vật tế thần" mà Man United đề nghị, bao gồm Marcos Rojo, Angel Gomes và Joel Pereira, họ chỉ muốn một thương vụ được thanh toán bằng tiền mặt.
Solskjaer nói về Pogba: