MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Man United có một số 'ma tốc độ', nhưng..."

    20:23 Thứ năm 09/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo người Bulgaria đã có những chia sẻ về đội bóng cũ.

    Tiếp đón Manchester City trên sân nhà trong khuôn khổ Carabao Cup, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải nhận về thất bại bẽ bàng với tỉ số 1-3. Điều đáng nói, Manchester United đã bị dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp một. Quỷ đỏ chỉ có được bàn thắng danh dự trong hiệp hai, nhờ công của Marcus Rashford.

    Phát biểu trên Betfair, cựu tiền đạo của Man United, Dimitar Berbatov đã có những chia sẻ về trận đấu này:

    "Đó là một bàn thắng tuyệt vời nữa đến từ Rashford, và cũng là một đợt phản công thần tốc. Man United sở hữu một số cầu thủ rất nhanh, nhưng họ lại không tận dụng điều đó."

     Berbatov trong màu áo Man Utd.

    "Rắc rối duy nhất là đôi khi, những cầu thủ đó có bóng trong chân, và họ không sử dụng khoảng trống trước mặt. Nhưng khi họ cố gắng tận dụng khoảng trống đó và thực hiện một pha bứt tốc, thì các tiền vệ lại không nhìn thấy và chuyền bóng cho họ."

    "Nếu tôi nhanh như Rashford, thực hiện ba pha tăng tốc nhưng không ai nhìn thấy hay đưa bóng cho tôi, thì lần thứ tư tôi sẽ chẳng thèm lãng phí năng lượng của mình."

    "Lúc tôi còn thi đấu, Sir Alex sẽ nói rằng: 'Đưa quả bóng cho Berba, và khi chuyền nó cho anh ta, đừng dừng lại, hãy chạy tiếp, bởi vì Berba sẽ tìm thấy cậu."

    "Bạn cần phải hiểu rõ các đồng đội của mình, ai là người chuyền bóng cho bạn và ai sẽ chạy, những thứ này là những chi tiết nhỏ, nhưng chúng lại quan trọng nhất."

     Solsa có tận dụng được khả năng của các học trò?

    "Rashford cần phải mạnh mẽ với các đồng đội của mình, nếu cậu ấy cần phải tranh luận trên sân hoặc muốn hét lên 'Chết tiệt! Đưa tôi quả bóng!', thì hãy làm điều đó, nó không thành vấn đề, bạn cần thể hiện tính cách của mình và có ý chí chiến thắng. Tranh cãi hoặc chiến đấu đều không thành vấn đề, nếu mọi thứ nhằm mục đích đánh bại đối phương."

    "Thật lòng, sau trận lượt đi với Man City, tôi cảm thấy "như hạch". Hiệp một dưới trung bình, hiệp hai thì có một chút cải thiện trên tất cả các tuyến, nhưng điều đó là không đủ, và để thay đổi trận đấu khi Man City dẫn trước 3 bàn thắng là điều không thể, như chúng ta đã thấy."

    "Điều tích cực duy nhất là còn một trận đấu khác, hy vọng họ có thời gian để rút ra bài học gì đó và thể hiện tốt hơn. Thành thật mà nói, không phải ba, Man City đáng lẽ phải ghi năm bàn trong hiệp một."

    Tài năng của Berbatov:

    Huỳnh Phong | 19:53 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...