MỚI NHẤT :
  • Những nỗ lực muộn màng của Arsenal?
  • Chi gấp đôi lương, CLB Premier League vẫn chịu thua Barca
  • Marco Silva: Fulham sẽ chơi hết mình trước Man City
  • Chấm dứt đồn đoán, Ten Hag làm rõ tương lai của Bruno
  • Trận đấu giữa M.U và Palace đi vào lịch sử Premier League
  • Van Dijk làm rõ tương lai cùng Liverpool
  • Tottenham quá tệ và Postecoglou cần tổ chức lại
  • VFF nâng chỉ tiêu cho HLV Kim Sang-sik, Triều Tiên hủy diệt Hàn Quốc 7-0 ở giải châu Á
  • Man United đại tu sân tập Carrington
  • NÓNG! Romano nói rõ khả năng Pedri chơi cho Liverpool
  • Erik ten Hag đáp trả chỉ trích của Jose Mourinho
  • Barca có tân binh đầu tiên ở mùa hè 2024
  • Arsenal ra giá bán Oleksandr Zinchenko
  • Moyes ra đi, West Ham đạt thỏa thuận đón tân HLV
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Spurs trong trận thua Liverpool
  • Không còn nhận ra sân vận động huyền thoại tại Premier League
  • HAGL bị mỉa mai nặng lời; Thủ môn Bùi Tiến Dũng muốn trở lại ĐT Việt Nam
  • Những chân sút sắc bén nhất Bundesliga mùa này
  • Ten Hag nêu yêu sách với BLĐ Man Utd
  • Bạn gái của Bellingham khoe vòng 1 bốc lửa
  • HLV Kim Sang-sik: "Cầu thủ ấn tượng nhất tôi đã có trong đầu"
  • Man United đóng vai 'người phán xử'
  • Tân HLV ĐT Việt Nam: "Tôi nhận được lời khuyên từ HLV Park Hang-seo"
  • HLV Kim Sang-sik nói rõ lý do sẽ thành công cùng ĐT Việt Nam
  • HLV Kim Sang-sik: "Không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng"
  • Xếp hạng 5 cầu thủ Barcelona xuất sắc nhất mùa giải 2023/24
  • 14 lần rê bóng, trò cũ Ten Hag gây choáng trước Chelsea
  • "Ra mắt M.U là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi"
  • 4 đội hình Manchester United có thể xếp trước Crystal Palace
  • Van Dijk có thể gia nhập Real Madrid
  • Man United đàm phán với nhà vô địch Champions League
  • David Moyes: "Đây cũng là đội đã cầm hòa Liverpool"
  • Cầu vồng trở lại sân Anfield
  • Jamie Vardy nổi bật trong lễ diễu hành chức vô địch
  • Odegaard: “Chúng tôi muốn giành 3 điểm ở Old Trafford”
  • HLV HAGL thừa nhận đá kiểu Kiatisuk không thắng được
  • Real Madrid coi như có bản hợp đồng mới
  • Căng thẳng leo thang, Xavi thẳng thừng với thần đồng Brazil
  • Xavi trừng phạt cầu thủ Barca sau trận thua Girona
  • Tái xuất sau 3 tháng, Nkunku nhanh chóng phản ứng
  • Man United - đội bóng 'nhỏ' lắm tiền

    11:43 Thứ sáu 04/11/2016 | 18| 4

    BongDa.com.vn Man United lúc này chỉ như một đội bóng hạng trung, nhưng lắm tiền nhiều của.

    fenerbahce-sk-v-manchester-united-fc-uefa-europa-league-0754

     Man United thể hiện bộ mặt bạc nhược. Ảnh: Internet.

    Nhắc đến Man United là nhắc đến một đội bóng giàu thành tích nhất Premier League, một thế lực hùng mạnh ở trời Âu khi Sir Alex Ferguson còn nắm quyền. Nhưng sau khi Sir Alex ra đi, Man United đã trở nên quá tầm thường, không còn là một Quỷ đỏ kiêu hùng từng giành cú ăn ba lịch sử mùa 1998/99.

    Nhiều năm qua, danh hiệu duy nhất mà Man United có được là FA Cup mùa 2015/16. Mùa 2013/14, khi David Moyes đến Old Trafford, Man United chỉ xếp thứ 7 và lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995-1996 mất suất tham dự Champions League. Sau đó, Louis van Gaal lên thay cũng không khá hơn. Mùa trước, Man United chỉ xếp thứ 5, và phải chơi ở Europa League mùa này.

    Jose Mourinho là Người đặc biệt. Nhưng đến Man United mùa 2016/17 này, ông bỗng trở nên rất bình thường, hay thậm chí là tầm thường. Man United của ông tấn công không hiệu quả, mà phòng ngự cũng rất mong manh. Sau 10 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa này, Man United đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, ghi 13 bàn và để lọt lưới đến 12. Mới đây, ở đấu trường hạng 2 của châu Âu, Man United đã chấp nhận thất bại bạc nhược trước Fenerbahce.

    mou

     Mourinho bất lưc trước các học trò. Ảnh: Internet.

    Nhìn những gì dàn sao Man United thể hiện người ta phải đặt dấu hỏi về động lực. Có cảm giác như Man United hiện tại không muốn đá, hoặc đá quá tệ hại so với những gì mà người hâm mộ vẫn kì vọng vào họ. Khi có bóng, họ như muốn chuyền cho xong. Khi không có bóng, họ như muốn đứng đợi. Khi để thua, họ vẫn cứ... đi bộ bình thường, thay vì quyết tâm, máu lửa, ngược dòng như trước đây.

    Mourinho có lí do để nói rằng: "Vấn đề của chúng tôi bây giờ là thái độ thi đấu. Fenerbahce chơi như thể đây là trận chung kết Champions League, còn chúng tôi thì chơi giống như kiểu đây chỉ là một trận giao hữu mùa Hè vậy." Còn huyền thoại Paul Scholes thì thừa nhận: "Tôi sợ Manchester United sẽ còn phải trải qua quãng thời gian tồi tệ hơn nữa. Sau 3 năm, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Manchester United sẽ không thể vô địch với những cầu thủ như thế này."

    Nhiều năm qua, Man United đã chi tiền, rất nhiều tiền để đưa về Old Trafford hàng loạt ngôi sao đắt giá, từ Marouane Fellaini, Angel di Maria, Memphis Depay, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan cho đến Paul Pogba. Nhưng ít ai trong số đó thể hiện đúng giá trị của mình. Họ hưởng mức lương cao ngất ngưỡng, nhưng lại thiếu đi khát khao, động lực cống hiến. Và cũng đừng mong một người 'lính đánh thuê' như Ibrahimovic, hay những Fellaini, Di Maria, Memphis Depay, Anthony Martial, Radamel Falcao mang trong mình dòng máu Quỷ đỏ như những Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Nemanja Vidic, Scholes, Roy Keane ngày nào.

    Mới đây, nghiên cứu của trung tâm CIES Football Observatory chỉ ra đội hình hiện tại của Man United có giá trị cao nhất với 626 triệu bảng, cao hơn hẳn Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Nhưng nếu xét thực lực, họ chỉ như những đội bóng hạng trung, và kém xa so với phần còn lại trong top 10 đội bóng đắt giá nhất.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 11:23 04/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...