MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Man City xuất sắc nhưng Mourinho chưa bao giờ hết “đặc biệt”

    22:10 Chủ nhật 17/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tottenham là kẻ chiến bại tiếp theo của Man City nhưng trận đấu đêm qua đã gián tiếp chứng minh... Mourinho chưa bao giờ hết “đặc biệt”.

    Tottenham là niềm hy vọng cuối cùng của Premier League ở lượt đi trong sứ mệnh đánh bại Man City. Nhưng rốt cuộc, Pochettino và các học trò phải chấp nhận làm “quân xanh” cho các chân sút đội chủ nhà bắn phá. 4 bàn thắng là con số có phần ít ỏi so với số cơ hội mà Man City đã tạo ra về phía khung thành Hugo Lloris.

     - Bóng Đá

     Man City đang trình diễn một phong độ hủy diệt tại Ngoại hạng Anh.

    Đành rằng “gà trống” thành Luân Đôn là đội bóng duy nhất khiến Pep Guardiola chưa từng biết đến mùi chiến thắng trong khuôn khổ Premier League kể từ khi đặt chân đến xứ sở sương mù.

    Mùa trước, Spurs đã thắng Man City 2-0 trên sân nhà White Hart Lane qua đó chặn đứng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp của Man xanh. Họ cũng xuất sắc cầm hòa “The Citizens” 2-2 trong trận lượt về trên sân Etihad. Và đó là cơ sở đầy thuyết phục để cả nước Anh chờ đợi tin tốt lành từ Tottenham.

    Trước giờ bóng lăn trên sân Etihad, Pep đã dành cho Spurs sự tôn trọng đặc biệt: “Tôi nghĩ Tottenham và Chelsea là những đội bóng thực sự muốn chơi bóng đá. Họ không chờ đợi đối thủ của mình sẽ chơi như thế nào. Tottenham và Chelsea chỉ muốn chủ động giành lấy thế trận. Trận đấu sắp tới với Tottenham sẽ là một thách thức thú vị với chúng tôi.” Tuy nhiên, đó là đòn tâm lý chiến quá xuất sắc của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

    Tottenham đã cố gắng “chơi bóng” trước Man City. Họ là đội bóng đầu tiên ở Premier League mùa này kiểm soát bóng xấp xỉ “The Citizens” (47% so với 53%). Spurs cũng chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà thay vì sử dụng bóng dài, bóng bổng để nhanh chóng tiếp cận khung thành của Man City nhưng tất cả những nỗ lực của Pochettino cùng các học trò chỉ chứng minh Man xanh hiện tại là không thể ngăn cản.

     - Bóng Đá

     Man Utd đã thua Man City bởi hai sai lầm đáng trách của Lukaku.

    Kiểm nghiệm lại những gì đã xảy ra từ đầu mùa, người ta bỗng chợt nhớ ra Man United dưới bàn tay của Mourinho là đại diện duy nhất khiến Man City gặp khó khăn khi không thể thi triển thứ bóng đá mà mình muốn. Mặc dù Pep và các học trò vẫn là người giành chiến thắng ngay tại Old Trafford nhưng cái cách họ chiến thắng thật lạ lẫm.

    Hai bàn thua của Man United đến từ những tình huống phòng ngự sai lầm của Lukaku. Còn lại, Man City vẫn lấn áp về thời lượng kiểm soát bóng nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp do Mourinho dựng lên trước khung thành David De Gea.

    Người ta có thể chê bai chiến thuật “xấu xí” của “Người đặc biệt” nhưng để hóa giải thành công Man City, phương án của Mourinho tỏ ra vô cùng phù hợp. Trong bóng đá, để đối phó với một đối thủ kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng như Man City thường có hai phương án: học tập theo và thi đấu xuất sắc hơn hoặc tìm cách phá lối chơi.

    Phương án đầu tiên là bất khả thi với các đội bóng ở Premier League thời điểm hiện tại, ngay cả với Man United. Do vậy, cách thứ hai (đã được Mourinho áp dụng ở derby Manchester vừa rồi) là hữu hiệu hơn cả. Liverpool, Chelsea, Arsenal và mới nhất là Tottenham đều cố gắng “chơi bóng” trước Man City và họ đều thất bại tâm phục khẩu phục.

     - Bóng Đá

     Có vẻ như lối chơi 'phản bóng đá' mới là cách hữu hiệu nhất để phản lối chơi của cỗ máy hủy diệt Man City dưới thời Pep Guardiola.

    Chỉ có Man United của Mourinho, mặc dù thua trận, vẫn để lại những luyến tiếc và tiệm cận đến các phương án có thể phong tỏa thành công cỗ máy của Pep Guardiola.

    Đây không phải là phát kiến chiến thuật mới mẻ gì của Mourinho. Trong quá khứ, với cách làm tương tự, ông đã cùng Inter Milan đánh bại Barcelona của Pep ở bán kết Champions League 2009/10 và sau đó trở thành nhà vô địch châu Âu. Sang Real Madrid, “Người đặc biệt” cũng khắc chế thành công “gã khổng lồ” xứ Catalunya để đăng quang Copa del Rey 2011 và đặc biệt là chức vô địch La Liga 2011/12.

    Do vậy, những người yêu thích bóng đá tấn công có thể chê bai, chỉ trích thậm tệ cách tiếp cận trận đấu của Mourinho trong các lần đối đầu với Pep Guardiola nhưng bóng đá luôn có 2 trường phái rõ rệt: tấn công và phòng ngự.

    Nếu Pep là đại diện của “sexy football” hay “total football” thì Mourinho là tín đồ của bóng đá phòng ngự. Và đúng như “Người đặc biệt” đã từng nói “bóng đá đẹp chính là không cho đối phương đạt được điều mà họ muốn.” Theo lối tư duy ấy, Mourinho quả thực quá xuất sắc và chiến thuật mà ông đang áp dụng tại Old Trafford cũng thật đáng để chiêm ngưỡng.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:40 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...