Man City và Spurs cùng thắng ngược, ngày buồn của Man United
BongDa.com.vnMan United đã có chiến thắng trước West Brom, nhưng niềm vui của Quỷ đỏ không được trọn vẹn, khi khoảng cách của họ với top 4 sau vòng 17 vẫn không có gì thay đổi.
Cả Arsenal lẫn MC đều có vấn đề cần giải quyết.
Đêm qua, phải nhọc nhằn lắm Tottenham Hotpusr mới có thể đánh bại Burnley. Tại White Hart Lane, đội khách bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số do công của Ashley Barnes phút 21. Nhưng sau đó không lâu, Dele Alli giúp chủ nhà có bàn gỡ hòa. Đến phút 71, Danny Rose lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Gà trống. Cuộc so tài ở Etihad cũng có diễn biến tương tự. Theo Walcott có bàn thắng giúp đội khách Arsenal dẫn trước. Tuy nhiên, Leroy Sane rồi Raheem Sterling lần lượt lập công, giúp Man City giành trọn 3 điểm.
Như vậy, sau vòng 17, Tottenham vẫn giữ được khoảng cách 3 điểm với Man United. Trong khi đó, Man City vượt mặt Arsenal để lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Pháo thủ ở vị trí thứ 4 quen thuộc, và cũng chỉ hơn Quỷ đỏ 4 điểm mà thôi. Trước mắt, Man United có thể buồn với kết quả hiện tại khi họ vẫn chưa thể chen chân vào top 4. Nhưng trong thời gian tới, mọi thứ hoàn toàn có thể khác đi, bởi thầy trò HLV Jose Mourinho càng chơi càng ấn tượng, còn cả Arsenal lẫn Tottenham hay Man City đều cho thấy mình có vấn đề.
Sau chiến thắng trước West Brom, Man United đã có chuỗi 10 trận bất bại ở mọi mặt trận. 4 trận gần nhất, họ đều thắng thuyết phục, với màn trình diễn vượt trội. Và có thể nói, nếu không quá đen đủi, vị thứ của thầy trò HLV Jose Mourinho đã khác đi. Như lời của Người đặc biệt, nếu may mắn hơn, Man United đang ở ngôi nhì.
M.U đang có phong độ ấn tượng.
So về chiều sâu lực lượng, Man United chẳng kém ai. Trước bối cảnh chấn thương của hàng loạt trụ cột, họ vẫn thừa sức sống khỏe. Nơi hàng thủ, những người bị bỏ quên như Marcos Rojo, Phil Jones đang chơi cực tốt. Hàng tiền vệ Man United gần như hoàn hảo với bộ 3 Paul Pogba, Michael Carrick và Ander Herrera. Ở khâu tấn công, Mourinho có quá nhiều sự lựa chọn, từ sự sáng tạo của Juan Mata, sự cần mẫn của Jesse Lingard cho đến tốc độ, đột biến của Henrikh Mkhityran. Nơi hàng tiền đạo, cả lão tướng Zlatan Ibrahimovic, thủ quân Wayne Rooney lẫn 2 tài năng trẻ Marcus Rashford, Anthony Martial đều khiến NHM có thể yên tâm.
Chính HLV Mauricio Pochettino thừa nhận lực lượng thiếu chiều sâu là lí do khiến Tottenham thi đấu bạc nhược ở trời Âu. Với lực lượng hiện tại, họ đang rơi vào thế yếu nếu so với những Man United, Arsenal, Man City hay Tottenham. Mùa này, Arsenal có lẽ sẽ như mọi năm, lại thăng hoa đầu mùa, và hụt hơi ở đúng thời điểm quan trọng. Trong thất bại trước Man City, cả 3 tuyến của Pháo thủ đều không thể khiến HLV Arsene Wenger có thể hài lòng. Còn Man City đang xếp thứ 2, nhưng những gì Pep cùng các học trò thể hiện không thuyết phục cho lắm. Rất có thể sau vòng này, họ sẽ mất vị trí đó vào tay Liverpool. Và nếu không sớm cải thiện hàng thủ, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể bị cả Man United vượt mặt.
Xem lại chiến thắng 2-0 của M.U trước West Brom: