MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Man City thực sự còn khả năng bám đuổi Liverpool?

    10:19 Thứ ba 24/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang thể hiện sức mạnh vô song ở Premier League, nhưng giai đoạn hai vẫn chưa bắt đầu...

    Nhiều người tin rằng, cuộc đua vô địch mùa này có thể đã chấm dứt với khoảng cách rất lớn giữa Liverpool (49) và Leicester City (39) cũng như Manchester City (38). Tuy nhiên, sân chơi Ngoại hạng Anh vẫn còn 20 vòng đấu và chắc chắn ngôi vương chưa thể đổi chủ, ít nhất là về mặt lý thuyết thực tế!

    Đặt giả sử, Brendan Rodgers và các học trò gửi tặng món quà 3 điểm cho người hâm mộ vào loạt trận Boxing Day, có lẽ Premier League vẫn sẽ hấp dẫn khi mà khoảng cách với Liverpool được thu hẹp đáng kể. Nhưng ở đây, chúng ta nên nhìn nhận lại sức mạnh của Man City trong vài tuần qua...

    Man City thực sự còn khả năng bám đuổi Liverpool? - Bóng Đá

     Đánh bại Liverpool ở vòng đấu tới là điều Leicester City đang nghĩ về.

    Các nhà đương kim vô địch Premier League có một chút gì đó tương đồng với Manchester United thời Sir Alex Ferguson, khi họ thường thể hiện sức mạnh đáng sợ ở giai đoạn lượt về. Ngược lại, đội bóng vùng Merseyside bao năm qua vẫn thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết vào năm mới cho đến mùa hè.

    Hôm 15/12, Man City hủy diệt Arsenal. Tất nhiên, đại diện thủ đô sa sút rất nhiều ở mùa giải năm nay, nhưng thực tế cho thấy rằng Pháo thủ hiếm khi thất bại trên sân nhà và thậm chí đã rất lâu rồi họ mới bị thua trắng 3 bàn ở tổ ấm. Màn trình diễn của The Citizens chỉ gói gọn ở hai từ "xuất chúng".

    Đặc biệt, cuộc đụng độ Leicester City ở vòng đấu trước đã được nhiều người gọi là "trận đấu hay nhất mùa" của nhà vô địch nước Anh. Điều đó không hề sai khi họ thể hiện sức mạnh khủng khiếp trước hàng phòng ngự chắc chắn nhất Châu Âu, và hàng tấn công tuyệt vời tại lục địa già!

    Man City thực sự còn khả năng bám đuổi Liverpool? - Bóng Đá

     Alan Shearer gọi chiến thắng của City trước hai đối thủ này là "magnificent" (tuyệt diệu).

    Trước khi làm khách trên sân Etihad, đội bóng của Rodgers mới thủng lưới 11 bàn (ít nhất giải) và chưa bao giờ để đối thủ dứt điểm trúng đích quá 5 lần/trận. Tuy vậy, Man City thậm chí đã tung ra 23 lần bắn phá (trúng đích 12 lần), giã nát đối thủ bằng cách chơi dồn dập từ đầu tới cuối trận.

    Ở mùa giải năm nay, chưa bao giờ Leicester lép vế đến vậy, dù họ từng làm khách trước Man Utd hay Liverpool. Phong độ của đội bóng này thực tế vẫn ổn định từ đầu chiến dịch nhưng sau 90 phút ở phía bắc nước Anh, vị thuyền trưởng người Bắc Ireland buộc phải thừa nhận Man City quá mạnh.

    Ông chia sẻ một cách thẳng thắn (theo Indepedent): "Đá với đối thủ ở đẳng cấp này là bài học quý giá cho chúng tôi. Tôi thực sự không thể phàn nàn về kết quả của trận đấu. Con đường phải đi phía trước còn dài, trước khi chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội top trên".

    Man City thực sự còn khả năng bám đuổi Liverpool? - Bóng Đá

     Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm trong giai đoạn hai.

    Lật lại phát biểu của Rodgers sau trận thắng Arsenal hôm 10/11 vừa qua, chiến lược gia sinh năm 1973 thậm chí nói rằng đội khách sẽ bị hủy diệt nếu Unai Emery không bố trí sơ đồ 3 hậu vệ. Điều đó cộng với lời tuyên bố kể trên đã khiến chúng ta nhận ra "cái tầm" lớn lao của Man City.

    Tất nhiên, Liverpool vẫn là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Nhưng như đã nói, giai đoạn hai thậm chí chưa bắt đầu và mùa trước họ hơn 7 điểm so với Man City sau vòng 22, và cuối cùng chức vô địch rơi vào tay người Manchester dù The Kop chỉ thua đúng một trận vào năm mới!

    Pep Guardiola: Wolves là một 'đối thủ đáng kinh ngạc'

    Trung Quân
    Chia sẻ

    Loading...