MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Man City lún sâu, Lampard lên tiếng nói thẳng về sức mạnh thực sự

    08:55 Thứ bảy 23/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho đội bóng cũ bất chấp The Citizens đang có phong độ không cao.

    Vòng 13 Premier League tới đây sẽ chứng kiến màn thư hùng đáng chờ đợi giữa Manchester City và Chelsea. Vào thời điểm này, các nhà đương kim vô địch đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi mới chỉ có được 25 điểm, đồng thời phải xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.

    Kết quả này khiến cho đội chủ sân Etihad bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương mùa giải 2019/20 này. Giờ đây, chính The Blues mới là những người được đánh giá cao hơn và cũng là ứng cử viên sáng giá để cạnh tranh với The Kop.

    Manchester City are not more vulnerable than last season – Frank Lampard - Bóng Đá

     "Super Frankie" vẫn tỏ ra thận trọng.

    Nếu giành chiến thắng trước đoàn quân của Pep Guardiola, Frank Lampard và các học trò sẽ khẳng định được vị thế ông lớn của mình. Mặc dù vậy, trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận, cựu thuyền trưởng Derby County vẫn tỏ ra vô cùng khiêm tốn.

    "Tôi không nghĩ họ yếu đi. Đó là Premier League, thật bình thường khi họ thua 3 trận và mọi người nói City không còn mạnh như mùa trước, tôi vẫn thấy như nhau cả thôi. Hãy nhìn vào những gì có đang có và những gì họ làm với các đối thủ. Tôi theo dõi loạt trận quốc tế, họ có nhiều cầu thủ dính chấn thương ở khu vực phòng ngự nhưng vẫn là một CLB tuyệt vời, một mối đe dọa.

    Thật đáng kinh ngạc với đẳng cấp mà City cùng Liverpool phô diễn trong những mùa gần đây. Tôi xem họ thi đấu khi làm việc ở Championship mùa trước, khi còn là một chuyên gia và tôi không có gì khác ngoài sự tôn trọng cho cả hai đội. Vị trí mà Chelsea đang có khiến tôi hài lòng nhưng tôi thực sự muốn nhiều hơn nữa", Frank Lampard cho biết.

    Xem thông tin thú vị trước trận Man City - Chelsea: 

    Giang Nam | 08:40 23/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...