MỚI NHẤT :
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • Man City 'hủy diệt' tất cả, nước Anh nên mừng?

    06:05 Chủ nhật 17/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Việc Manchester City vượt qua Tottenham có lẽ không chỉ mang đến những mặt tiêu cực dành cho bóng đá Anh.

     Dập tắt hy vọng cuối cùng

    Trong mùa giải năm nay, Man City đã cho thấy họ đang ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của Premier League, khi đang tạo ra khoảng cách rất lớn trước các đội phía sau. Trên con đường đã đi qua, đoàn quân của Guardiola đã chưa một lần vấp ngã, và đều đã có những chiến thắng rất thuyết phục trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch như Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man Utd.

    Man City 'hủy diệt' tất cả, nước Anh nên mừng? - Bóng Đá

     Tottenham đã không thể ngăn đà hủy diệt của Man City

    Trước bối cảnh đó, phần đông những người hâm mộ Premier League đều đã đặt rất nhiều kỳ vọng rằng Tottenham sẽ tạo nên chút bất ngờ để chặn đà 'hủy diệt' của The Citizens. Tuy nhiên tất cả những kỳ vọng đó đều đã không được đền đáp, khi thầy trò Pochettino đã phải nhận lấy một thảm bại 1-4 trong chuyến làm khách tới Etihad vừa qua.

    Với kết quả này, Man City đã tạm thời nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Man Utd lên thành 14 điểm, một khoảng cách quá lớn đủ để nhiều người tin rằng cuộc đua vô địch tại Premier League, giải đấu vốn được cho là khắc nghiệt nhất hành tinh, đã thật sự kết thúc.

    Thực lực đã rõ

    Tuy nhiên trong bất cứ sự việc nào, thì nó đều có cả 2 mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nếu mặt tiêu cực từ sự thống trị của Man City đó là cuộc đua vô địch Premier League đang trở nên quá nhàm chán, thì ngược lại mặt tích cực đó là thầy trò Guaridola đã giúp cho các đội bóng tại Anh biết rõ thực lực mình đang ở đâu.

    Với khả năng 'pr' cực kỳ xuất sắc của truyền thông Anh, có lẽ các đội bóng như Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man Utd hay Tottenham đã quá quen với việc 'sống ảo' trong nhiều năm qua. Bất chấp thành tích mà họ đạt được ở đấu trường châu Âu là không tốt, nhưng các đội bóng Anh vẫn luôn rất tự hào về sức mạnh và thực lực của mình, để rồi có phần 'coi nhẹ' sự thành công của các đội bóng khác.

    Man City 'hủy diệt' tất cả, nước Anh nên mừng? - Bóng Đá

     Các đội bóng như Liverpool giờ đã rõ thực lực của mình.

    Chính Guardiola cũng từng là mục tiêu 'dìm hàng' của truyền thông Anh. Còn nhớ khi Guaridola đạt được những thành công cùng Barcelona, đã từng có ý kiến cho rằng những chiến thắng của đội bóng xứ Catalan chẳng có gì hay ho, khi mặt bằng chung tại La Liga là quá thấp. Giờ đây khi Guardiola đã đưa cái 'mặt bằng chung' của La Liga tới Premier League, có lẽ các đội bóng tại Anh cũng đã nhận thức rõ hơn trình độ thật sự của mình đang ở đâu, và từ đó vạch ra những kế hoạch phát triển đúng đắn hơn trong tương lai.

    Cơ hội tại Champions League

    Nếu lạc quan hơn, có thể nói rằng việc Man City sớm khép lại cuộc đua vô địch tại Premier League có khi lại là tin vui đối với bóng đá Anh. Trong một phát biểu mới đây, Klopp đã từng nói rằng: "Liverpool có thể đánh bại Man City ở chung kết Champions League." Đó chẳng khác nào một thông báo rằng The Kop sẽ tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào đấu trường Champions League của vị chiến lược gia người Đức.

    Có lẽ không chỉ Klopp đã chấp nhận từ bỏ cuộc đua quá khó tại Premier League, mà Conte (Chelsea) lẫn Pochettino (Tottenham) đều cũng đã có những phát biểu tương tự. Với việc có tới 5 đội bóng góp mặt tại vòng Knock-out tại Champions League, cộng việc Premier League đã không còn là ưu tiên hàng đầu, biết đâu vào tháng 05/2018, một đại diện của Xứ sở sương mù sẽ bước lên bục cao nhất tại sân NSC Olimpiyskiy.

    Hành trình chinh phục Champions League của Chelsea

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 06:00 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...