MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Man City hay Man Utd mới là ông vua 'Fergie-time'?

    16:21 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Manchester City một lần nữa ghi bàn ở những phút cuối, qua đó lội ngược dòng thắng West Ham đầy ấn tượng.

    Man City đang khiến cả Premier League thất vọng khi giành chiến thắng nghẹt thở ở những phút cuối 3 trận liên tiếp gặp Huddersfield, Southampton và West Ham, qua đó tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm so với Man United.

    Man City hay Man Utd mới là ông vua 'Fergie-time'? - Bóng Đá

     Man City liên tục giành chiến thắng phút cuối.

    Thế nhưng tống kê của Sky Sports chỉ ra rằng, Man City chỉ đứng thứ 2 sau Man United về số lượng bàn thắng ghi được ở những phút cuối (tính từ phút 81 trở đi). Cụ thể, Man United đã có 11 bàn thắng muộn tính từ đầu mùa, hơn 2 bàn so với đại kình địch cùng thành phố.

    Tuy nhiên, xét về sự hiệu quả thì Man City mới là đội ăn đứt Man United. Theo đó, trong 9 bàn thắng trên, đội chủ sân Etihad giành được tới 9 điểm trong khi ngược lại, Man United chỉ giành lại được 2 điểm trong số 11 bàn thắng ghi được.

    Trong số này, pha lập công duy nhất giúp Man United giành được điểm số là khi Anthony Martial sút tung lưới Tottenham (tương đương giành được 2 điểm, chuyển từ hòa thành thắng). Với Man City, Raheem Sterling đích thực là thần tài khi anh trực tiếp mang về 7 điểm cho họ. 

    Tính tới thời điểm này, Sterling đã ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Everton (giành 1 điểm) và ghi bàn ở cách trận thắng trước Bournemouth, Huddersfield và Southampton (6 điểm).

    Video tài năng của Raheem Sterling:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 16:14 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...