Các học trò của Pep Guardiola vừa có màn hủy diệt Stoke bằng tỷ số 7-2 trên sân Etihad. Sau khi dẫn trước 3-0 nhờ các bàn của Gabriel Jesus, Raheem Sterling, David Silva, Gabriel Jeus (2), Fernandinho, Leroy Sane và Bernardo Silva.
Khi ghi bàn thứ 7, Man City đã cân bằng số bàn thắng của mình đạt được trong toàn bộ mùa giải 2006/07 khi đó dưới sự dẫn dắt của HLV Stuart Pearce.
Thật thú vị, Man City hiện là đội đầu tiên ghi 29 bàn trong 8 trận mở màn mùa giải kể từ khi Everton đạt được ở mùa 1894/95.
Man City từng phải hứng chịu một mùa giải thất bại thảm hại 2006/07, một năm trước khi giới chủ Ả rập tiếp quản CLB, với việc ghi vỏn vẹn 29 bàn thắng sau 38 trận.
Thật đáng ngạc nhiên, với số bàn ít ỏi đó, thầy trò Pearce lại có thể tránh được kết cục tệ hại nhất khi xếp thứ 14 chung cuộc với 42 điểm trong cuộc đua trụ hạng căng thẳng. Man City đã thua 3 trận cuối cùng và không giành chiến thắng ở 6 trận cuối.
Dễ hiểu khi Joey Barton là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man City trong mùa giải đó chỉ với 6 bàn thắng. Georgios Samaras ghi 4 bàn, trong khi DaMarcus Beasley, Bernaro Corradi, Emile Mpenza và Darius Vassell mỗi người có 3.
Ở mùa giải này, Sergio Aguero, Jesus và Sterling đều ghi được 6 bàn tại Premier League chỉ sau 8 trận, chứ không phải 38. Họ đã góp phần giúp Man City giành được 22 điểm - chỉ để lỡ 2 điểm.
Với hiệu số là +25, Man City có thể kết thúc mùa giải bằng số bàn thắng không tưởng 137 nếu duy trì hiệu suất như hiện nay. Kỷ lục hiện tại trong một mùa Premier League là 103 bàn do Chelsea thiết lập ở mùa 2009/10.