MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Man City đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh nhưng thiếu một điều để làm đại sự

    17:30 Thứ năm 18/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một trận cầu mà thầy trò Pep Guardiola đã chơi tốt, thế nhưng định mệnh đã quá nghiệt ngã với họ.

    Vậy là Manchester City đã phải dừng bước tại Champions League. Nhìn vào cái cách mà họ xưng hùng xưng bá tại Premier League, người ta cứ ngỡ ít nhất họ cũng sẽ có một chân trong nhóm tứ cường, thậm chí chẳng ít người dù không phải fan của thầy trò Pep Guardiola cũng đã chắc mẩm năm nay đoàn quân áo xanh sẽ gặt hái được quả ngọt.

    Dẫu vậy, dù sở hữu một tập thể cực kỳ tài năng, giàu chiều sâu cũng như đang đạt độ chín hoàn hảo, Pep Guardiola cũng không thể tái lập kỳ tích của mình tại Barcelona. Tất nhiên với việc lọt vào chung kết FA Cup, vô địch cúp Liên đoàn cũng như đang tích cực đua tranh với Liverpool, Man City vẫn còn đó cơ hội ăn 3. Thế nhưng với đội chủ sân Etihad, nếu có thể họ tình nguyện bỏ tất cả để đổi lấy chiếc cúp bạc Champions League. Nhưng buồn thay, sự nghiệt ngã của bóng đá đã lấy đi họ tất cả.

    Pep Guardiola: Ai thấu nỗi đau này - Bóng Đá

    Bàn thắng của Llorente đáng ra phải bị khước từ.

    Pep được mệnh danh là triết gia của giới bóng đá, thế nhưng sau 3 mùa đói C1 ở Bayern Munich, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết tìm đến một đội bóng giàu tiềm lực tài chính hơn, nơi mà văn hóa bóng đá không phải ưu tiên trọng hàng Đức như tại Allianz Arena, và sẵn sàng rải tiền để Pep có thể nhào nặn nên một đội bóng với hình hài mà mình mong muốn.

    Và ông đã thành công, phải nói là như vậy. Mùa trước, Man City vô địch với điểm số kỷ lục 100 điểm - một thành tích vô tiền khoáng hậu. Tập thể ấy với những sự cải tiến, kinh nghiệm xương máu rút ra từ mùa trước hứa hẹn sẽ làm nên điều kỳ diệu tại năm nay. 

    Quả thực, City năm nay đã cho thấy được bản lĩnh của mình. Bất chấp việc thất bại 1-0 trong trận lượt đi, ở trận lượt về, các học trò của Guardiola đã cho thấy họ có thể vực dậy, thay vì bị Liverpool đánh bại sau cả 2 lượt trận như năm ngoái. Lần này, The Citizens đã đánh bại Tottenham 4-3 đầy kịch tính.

    Pep Guardiola: Ai thấu nỗi đau này - Bóng Đá

    Pep Guardiola thiếu may mắn để có thể lập lại chiến tích đã từng có với Barcelona.

    Thế nhưng đáng lý ra mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác nếu như nữ thần may mắn không quay lưng với ông ngay trong ngày trọng đại. Pep khó mà lường được Tottenham lại may đến thế khi dù có VAR, bàn thắng bằng tay của Llorente không được công nhận vì trọng tài Cuneyt Cakir không được tiếp cận góc quay đúng. Ông cũng khó mà lường được cậu trò cưng Aymeric Laporte vốn đầy chắc chắn, cùng Virgil van Dijk trở thành hai trung vệ tốt nhất Premier League lúc này lại bất ngờ mắc lỗi trong cả ba bàn thắng của đội khách.

    Hai điều không ngờ đen đủi cùng lúc xảy ra với Pep trong trận cầu sinh tử, trận cầu mà hàng công của Man City gần như đã cho thấy toàn bộ những gì tinh túy nhất của mình, trận cầu mà dù thắng thuyết phục, họ vẫn bị loại. Xét trên mọi khía cạnh, Pep xứng đáng chiến thắng. Còn The Citizen, họ đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh nhưng thiếu một điều để làm nên đại sự, đó là may mắn.

    Anh Tú | 17:28 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...