MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Malaysia rất may mắn khi không thua ĐT Việt Nam"

    08:20 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn sau trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

    Thi đấu dưới sức ép của hơn 80.000 khán giả Bukit Jalil nhưng ĐT Việt Nam đã tạo ra một bất ngờ không hề nhỏ cho Những chú Hổ. Liên tiếp ở các phút 22 và 25, Huy Hùng và Đức Huy đã ghi liền 2 bàn thắng giúp đội khác vượt lên dẫn trước. Và phải chờ đến phút 36 và 60, Shahrul Shaad và Safawi Rasid mới có 2 bàn "tặng" CĐV nhà, khép lại trận chung kết lượt đi với tỷ số 2-2.

     ĐT Malaysia đã rất nhọc nhằn để tránh khỏi một trận thua ngay trên sân nhà.

    Nhận định về kết quả trận chung kết lượt đi, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ trên Zing: "Nhìn vào cả trận, có thể thấy Malaysia cầm bóng nhiều hơn chúng ta, nhưng xét thật chất, thầy trò HLV Park Hang-seo mới là những người giữ thế chủ động. Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay dù phải làm khách trước một sức ép khủng khiếp như Bukit Jalil. Tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn và khiến Malaysia không ít lần sập bẫy.

    Chúng ta đã sớm ghi được hai bàn thắng ở hiệp 1 và khiến đối thủ thật sự hoang man. Sau đó, Hà Đức Chinh được trao một loạt cơ hội, sau đó là Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Rất đáng tiếc khi bàn thắng của tuyển Việt Nam chỉ dừng ở con số 2. Malaysia đã gặp may ở hai yếu tố: ghi bàn từ tình huống cố định và thoát được hàng loạt thời cơ nguy hiểm từ Việt Nam. Họ đã may mắn khi đã tránh được một trận thua trên sân nhà."

    Trận chung kết lượt về giữa đội chủ nhà Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới.

    Đăng Huy | 07:55 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...