Hàng thủ là nỗi lo của Man Utd trong nhiều mùa bóng gần đây. Trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer có không ít trung vệ, nhưng chỉ mỗi Victor Lindelof là đáng tin tưởng. Còn lại, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo, Eric Bailly phong độ phập phù vì chấn thương.
Man Utd có lí do để nhắm mua Maguire - một trung vệ cao to, không chiến tốt, xử lý bóng tốt. Nhưng mức giá Leicester City đòi hỏi cho ngôi sao người Anh lên đến 90 triệu bảng, trong khi Quỷ đỏ chỉ muốn chi ra 75 triệu bảng mà thôi. Đây cũng là lí do khiến thương vụ này chưa thể hoàn tất.
Và theo Daily Mail, lúc này, Maguire đã gây áp lực mạnh mẽ lên ban lãnh đạo Bầy cáo. Anh đã bày tỏ nguyện vọng đến Old Trafford với HLV Brendan Rodgers và các đồng đội, dù vẫn đang tập trung cùng Leicester ở Evian-les-Bains, Pháp.
Mới đây, HLV Solskjaer khẳng định Man Utd vẫn hoạt động trên thị trường chuyển nhượng sau khi hoàn tất hợp đồng với Daniel James và Aaron Wan-Bissaka.
"Chúng tôi vẫn đang ở trong thị trường chuyển nhượng, chúng tôi muốn có nhiều thương vụ hơn", Solskjaer nói.
"Chúng tôi không phải bán cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng không thể chi trả quá nhiều. Chúng tôi đang có một đội hình tốt. Đội hình này sẽ phải mạnh mẽ hơn một khi mùa giải bắt đầu."