MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Mắc lỗi tai hại, De Gea phản ứng 'không thể tin nổi' sau trận Barca

    14:42 Thứ năm 18/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha tỏ ra rất hối hận với sai lầm của mình trước Barcelona.

    Manchester United đã chính thức dừng bước từ vòng tứ kết UEFA Champions League với thất bại 0-3 trên sân Camp Nou. Đáng chú ý, David De Gea đã "biếu không" cho gã khổng lồ xứ Catalunya một bàn thắng sau tình huống sai lầm nghiêm trọng.

    Sau cú sút tưởng chừng như vô hại của Lionel Messi, người gác đền sinh năm 1990 đã ôm hụt bóng và M.U bị dẫn 2-0. Ngay sau đó, thủ thành 28 tuổi đã đổ gục xuống sân và các đồng đội của anh vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.

    de gea tự dằn vặt, xin lỗi đồng đội - Bóng Đá

     De Gea đã phạm sai lầm trong hoàn cảnh M.U gặp khó khăn.

    Theo tờ The Sun, De Gea đã tỏ ra hối hận và tức giận với chính mình trong phòng thay đồ. Anh cũng đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội sau trận đấu. Thậm chí, thủ môn số 1 của Quỷ đỏ tin rằng nếu không có pha bóng tai hại đó đội bóng của mình vẫn còn cơ hội đi tiếp.

    Đây được xem là "cú sốc" tinh thần không nhỏ cho cựu thủ thành Atletico Madrid trong bối cảnh tương lai của anh vẫn còn là dấu hỏi lớn. Thời điểm hiện tại, công cuộc gia hạn hợp đồng giữa De Gea và đội chủ sân Old Trafford vẫn đang đi vào bế tắc.

    Theo báo chí Anh, thủ môn người Tây Ban Nha đang lên kế hoạch ra đi trong phiên chợ Hè 2019 tới đây. Điểm đến tiếp theo của anh có thể là Real Madrid hoặc PSG, CLB sắp có được chữ kí của Ander Herrera.

    Giang Nam | 14:30 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...