Cầu thủ người Brazil lại bị bỏ rơi ở trận đấu mà Liverpool gục ngã trước PSG, bởi dẫu sao anh cũng là người hiểu đại diện đến từ Ligue 1 rõ hơn bất kỳ ai trong đội hình The Kop. Nhưng việc ngồi ngoài của Fabinho vẫn thường xuyên xảy ra và nó không đem lại nhiều bất ngờ.
Khác với tại Dortmund, Klopp bây giờ không được quyền kiểm soát hoàn toàn về tương lai cầu thủ. Đó là trường hợp của Phlippe Coutinho hay thậm chí là Emre Can, những người muốn chuyển đến nơi khác nhưng thực tế là The Kop cũng chẳng muốn giữ chân họ đến mức quyết liệt.
Ở một cuộc họp báo gần đây, chiến lược gia người Đức nói rằng việc ra đi của cầu thủ sinh năm 1993 là điều không thể, ông chia sẻ: “Tất nhiên anh ta sẽ không rời đi. Thật điên rồ khi Fabinho không chơi vài trận mà người ta đã nói rằng anh ta sẽ không ở lại đây nữa".
Tuy nhiên, theo tờ báo uy tín tại Pháp là L'Equipe (trích dẫn từ Bristol Post), ban lãnh đạo Liverpool sẽ không nghe theo Klopp mà muốn đẩy cựu ngôi sao AS Monaco đến PSG theo một bản hợp đồng cho mượn vào ngay tháng Giêng sắp tới.
BLĐ đội chủ sân Anfield không hài lòng với những màn trình diễn của Fabinho và đó là lý do chính để họ dứt điểm động thái. Phía đại diện nước Pháp cũng cân nhắc một lựa chọn mua lại anh với mức phí tương đương 44 triệu bảng mà Liverpool từng phải trả để sở hữu cầu thủ này vào cuối mùa giải năm nay.