MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Mặc kệ Pep Guardiola, De Bruyne tuyên bố dậy sóng về tương lai

    05:59 Chủ nhật 03/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Citizens có lẽ sẽ phải lo lắng, với thông điệp mới nhất từ trụ cột CLB.

     

    Cột mốc làm bàn của De Bruyne

    Dưới triều đại Pep Guardiola, Kevin De Bruyne là trụ cột quan trọng bậc nhất trong hệ thống chiến thuật của Manchester City. Mùa này, nhạc trưởng người Bỉ tiếp tục khẳng định năng lực bằng 9 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo trên mọi mặt trận.

    Tuy vậy CLB của De Bruyne lại đang vướng vào rắc rối. Sau khi kết luận Citizens vi phạm nghiêm trọng Luật công bằng tài chính FFP, UEFA quyết định cấm nửa xanh thành Manchester dự đấu trường Châu Âu trong 2 năm. 

    Đội chủ sân Etihad đã kháng cáo án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu lục lên Tòa án trọng tài thể thao CAS, nhưng dịch COVID-19 lại khiến quá trình phân xử bị gián đoạn.

    'Two years out of Europe would be a long time' - De Bruyne waiting on Champions League ban before deciding Man City future - Bóng Đá

     De Bruyne không chắc ở lại Etihad.

    Trước viễn cảnh City không thể dự Champions League, De Bruyne xác nhận với HLN anh có thể xem xét việc ra đi: "Tôi chỉ đang đợi. CLB bảo với chúng tôi rằng họ sẽ kháng cáo và chắc chắn gần 100% rằng City làm đúng. Đó là lý do vì sao tôi chỉ đang đợi điều diễn ra."

    "Tôi tin tưởng đội bóng của mình. Một khi phán quyết được đưa ra, tôi sẽ xem xét mọi thứ. 2 năm [không dự giải Châu Âu] là 1 thời gian dài, nếu đó là 1 năm thì tôi có thể chấp nhận."

    De Bruyne cho hay tương lai của ông thầy Pep Guardiola sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh: "Tôi nghĩ Pep đã nói ông ấy sẽ ở lại đến hết hợp đồng, dù bất cứ điều gì xảy ra. Tuy nhiên tôi sẽ không để quyết định của mình phụ thuộc vào điều Pep làm."

    Phụng Sồ | 05:29 03/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...