MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Mặc Bale chấn thương, MU tung cú đấm quyết liệt

    16:41 Thứ bảy 18/11/2017

    Bất chấp việc Gareth Bale liên tục bị chấn thương hành hạ, BLĐ Quỷ đỏ sẽ không từ bỏ trong việc lôi kéo ngôi sao người Xứ Wales về Old Trafford hè tới.

    MU đã nhiều lần cố gắng chiêu mộ Bale, sau khi thất bại trong cuộc đua giành chữ ký với Real hồi 2013, khi Bale rời Tottenham bằng bản hợp đồng kỷ lục 85 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Bale liên tục bị chấn thương hành hạ.

    Trong lần gặp gỡ mới đây giữa hai đội ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, Mourinho đã công khai muốn đưa Bale về Old Trafford.

    Nhà cầm quân người Bồ thừa nhận: "Nếu Bale không còn nằm trong kế hoạch của Real, tôi sẽ chờ đợi và sẵn sàng chiến đấu với các HLV khác để có được sự phục vụ của cậu ấy trong đội hình."

    Mùa này, Bale mới chỉ ra sân thi đấu 9 trận và phải xa sân cỏ từ cuối tháng 9 vì gặp những vấn đề về chấn thương cơ đùi.

    Cơn ác mộng chấn thương kéo dài khiến tiền vệ 28 tuổi này đã lỡ hẹn 40/60 trận gần nhất của đội bóng Hoàng gia.

    Trận chung Kết Champions League ở Cardiff hồi tháng 5 vừa qua, Bale vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn bị nhiều khán giả nhà huýt sáo la ó.

     - Bóng Đá

     Mourinho muốn đưa Bale về Old Trafford.

    Bản thân ngôi sao người Xứ Wales muốn tiếp tục ở lại Bernabeu, nơi anh còn thời hạn hợp đồng đến năm 2022. Tuy nhiên, Real có thể sẽ quyết định bán Bale hè tới để thu về một khoản tiền trong bối cảnh anh sắp bước sang tuổi 29.

    MU là một trong số ít đội bóng có thể đáp ứng được khoản lương cao chót vót của Bale (khoảng 350.000 bảng/tuần sau thuế. Họ cũng có thể trả mức phí chuyển nhượng cao như Real yêu cầu, dao động từ 80 đến 90 triệu bảng cho trường hợp Gareth Bale.

    Mourinho rất mong đợi được làm việc cùng cầu thủ chạy cánh Xứ Wales. Lãnh đạo Quỷ đỏ cũng tin rằng, "người đặc biệt" có thể giúp Bale vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương để tìm lại phong độ đỉnh cao.

    Đăng Khôi | 15:11 18/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...