MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Lý giải hành động 'vô lễ' của Pogba sau khi Mourinho bị sa thải

    23:02 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khi Jose Mourinho bị Manchester United sa thải, Paul Pogba lại là nhân vật bị gọi tên nhiều nhất.

    Mối quan hệ giữa Paul Pogba với Jose Mourinho vốn được cho là cơm không lành canh không ngọt trong thời gian qua. Cho đến chiều hôm nay, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính thức bị Manchester United sa thải vì thành tích thảm hại, Pogba lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng.

    Nhà vô địch World Cup 2018 đã đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh với mô tả giống như đang khiêu khích Mourinho: "Hãy đặt tên cho bức ảnh!", sau đó gắn thẻ tài khoản của M.U và Adidas Football.

     Pogba được cho là đã cư xử quá thiếu tôn trọng người thầy cũ.

    Dù CĐV từ lâu đã chán ghét Người đặc biệt, muốn đội bóng mau chóng sa thải HLV này nhưng trước hành động mang tính mỉa mai của Pogba, mọi người đã không thể chấp nhận và đồng loạt chỉ trích cầu thủ này. Chỉ 5 phút sau khi đăng ảnh, Pogba xóa đi nhưng tất nhiên bài đăng đã bị chụp màn hình và phát tán rất rộng rãi.

    Tuy vậy, mới đây cây viết Chris Williams đã đứng ra giải oan cho tiền vệ người Pháp. Ông đã liên hệ với nhãn hàng Adidas và được giải thích: "Bài đăng của Pogba trên mạng xã hội là một sự kiện đã được lên kế hoạch, đó là một phần của chiến dịch tiếp thị của Adidas. Tất nhiên nó đã bị gỡ khi thông điệp bị hiểu sai và trở thành một sự không tôn trọng với Manchester United và Jose Mourinho."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:30 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...