MỚI NHẤT :
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Lý do thực sự khiến Diego Costa trở chứng là gì?

    13:25 Chủ nhật 15/01/2017 | 2

    Tiền là lời giải thích cho tất cả. Nhưng hãy khoan quy chụp Costa là kẻ tham lam. Hầu hết cầu thủ đang chơi bóng vì tiền. Tiền đạo 28 tuổi cũng vậy và biết rõ sức mạnh đồng tiền.

    Nếu thông tin của Sky Sports là chính xác, thời gian Diego Costa ở Stamford Bridge đang đếm ngược. 4 ngày qua, tiền đạo người Tây Ban Nha không tập luyện cùng đồng đội ở Cobham. Thay vào đó, tập riêng với HLV thể lực Julio Tous. Và anh ta bị loại khỏi chuyến làm khách tới Leicester.

    Một người từng khốn khổ vì tiền

    Mọi chuyện có vẻ không đơn giản chỉ là mâu thuẫn về phương pháp tập luyện nghiêm ngặt của Antonio Conte. Ngôi sao 28 tuổi giống như đang sẵn sàng để tới Trung Quốc, sau khi chứng kiến Ramires, Oscar và Obi Mikel “một bước lên tiên” ở Chinese Super League.

    Hiện cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Costa đã bị đình trệ vô thời hạn và người đại diện Jorge Mendes của tiền đạo này đang có mặt ở đất nước tỷ dân. Tay siêu cò đã gặp chủ tịch Shu Yuhiu của Tianjin Quanjian để xúc tiến vụ chuyển nhượng dự kiến lên đến 80 triệu bảng, kèm mức lương cao hơn nhiều so với Carlos Tevez. Quá hấp dẫn, phải không?

     - Bóng Đá

    Mối quan hệ giữa Conte và Costa đã không thể cứu vãn.

    Như vậy, tiền là lời giải thích cho tất cả. Và thật dễ dàng để nói, Costa là một kẻ tham lam, chấp nhận đánh đổi những đêm tráng lệ ở Premier League, cùng bầu không khí nóng bỏng được tạo ra bởi hàng vạn khán giả để lấy núi tiền ở một nơi mà người hâm mộ thay vì đến sân, lại ở nhà và chờ đón các trận đấu tại... Premier League.

    Số đông chỉ trích Costa quên mất rằng, tiền đạo có khuôn mặt khắc khổ đến từ Lagarto, thị trấn nghèo miền đông Brazil. Gia đình anh không đến mức không thể kiếm nổi bữa ăn hàng ngày, bởi ông bố Jose de Jesus luôn làm việc cật lực ở cánh đồng thuốc lá, nhưng cũng khá chật vật và đương nhiên không dư dả.

     - Bóng Đá

    Sau 10 vòng đấu đầu tiên ở NH Anh mùa này, Diego Costa xứng đáng là chân sút số 1.

    Năm 14 tuổi, như những đứa trẻ đam mê bóng đá khác sẽ chơi ở các Học viện, Costa phải bươn chải đến tận biên giới giáp Paraguay mua những món hàng trang sức giả giá rẻ và bán lại cho các trung tâm mua sắm. Anh từng có ý nghĩ từ bỏ bóng đá để ra đời kiếm tiền, sau khi liên tục bị chế giễu vì không có tiền đi xe buýt vào thị trấn hoặc mua vé xem phim.

    Cầu thủ nào cũng đá bóng vì tiền

    Tại sao Costa phải tới châu Âu, rồi rời Atletico để đến Chelsea? Dĩ nhiên là vì tiền. Sau 2 năm rưỡi khoác áo The Blues, anh kiếm được 19,5 triệu bảng. Theo tính toán, với mức thu nhập 150.000 bảng mỗi tuần, Costa chỉ cần 1 giờ 15 phút 52 giây để sở hữu chiếc MacBook Air và 3 ngày 17 giờ 36 phút để đủ tiền sắm chiếc Audi R8.

    Nó là quá nhiều. Nhưng bạn có biết, Costa không phải kẻ tiêu xài phung phí. Anh đầu tư vào một trung tâm đào tạo bóng đá ở quê nhà Lagarto và dạy miễn phí cho 200 trẻ em địa phương. Những người dân ở đây đều nhớ tới anh với tấm lòng quảng đại và hào phóng.

     - Bóng Đá

    Bây giờ, màu xanh tiền bạc đang xâm chiếm Costa.

    Ở tuổi 28, Costa biết rằng sự nghiệp của anh sẽ không kéo dài (với phong cách tốn rất nhiều năng lượng và chưa kể nghi vấn gian lận tuổi). Không chắc sẽ lại có một lời đề nghị hấp dẫn nào khác trong tương lai và đây là thời điểm thích hợp cần nắm lấy.

    Hãy nghe lời tâm sự của Oscar, người đến Trung Quốc cách đây không lâu: “Nếu không vì tiền, tôi đã không rời Brazil. Mỗi khi chuyển đổi CLB, mục đích của hầu hết cầu thủ là kiếm cho mình bản hợp đồng tốt hơn. Tới CSL tốt hơn cho tôi và gia đình”.

    Costa cũng vậy, nếu anh theo bước người đồng đội. Và cũng đừng nói về lòng trung thành. Nếu tiền đạo 28 tuổi không chơi như một gã điên, ghi 14 bàn và kiến tạo 5 bàn khác mùa này, liệu Chelsea có muốn giữ anh ta?

    Costa đang có phong độ đỉnh cao, với trung bình 120 phút cho một lần nổ súng và 88 phút lại tham gia vào một bàn thắng. Mùa trước, anh cần 198 phút để ghi một bàn và 149 phút để đặt dấu giày trong mỗi bàn thắng.

    Thanh Đình | 09:42 15/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...