MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lượt 16 giải futsal VĐQG 2020 - Thất vọng “siêu kinh điển”, SS.KH hụt hơi giai đoạn cuối

    09:00 Chủ nhật 18/10/2020

    BongDa.com.vn Không có dấu hiệu buông lỏng tinh thần sau khi bảo vệ thành công chức vô địch trước 3 vòng đấu, HLV Phạm Minh Giang vẫn tung vào sân những cầu thủ giỏi nhất trong trận đấu với Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SS.KH). Chiến thắng 3-0 của TSN trong trận cầu được tôn vinh là “siêu kinh điển” của làng futsal Việt càng làm tăng ánh hào quang của các nhà tân vô địch.

    Thể hiện rõ sự tôn trọng đối với SS.KH, HLV Phạm Minh Giang vẫn sử dụng 2 QBV futsal Việt Nam – Văn Vũ và Đức Hòa – bên cạnh dàn cầu thủ trẻ nhưng cũng dày dạn kinh nghiệm như Minh Trí, Đoàn Phát, Anh Duy, Phi Tiến, Anh Tài và Thịnh Phát. Phía bên kia, vốn đã hụt nhân sự, HLV Tạ Đức Dũng còn mất Kim Thuận và Quốc Bảo vì án treo giò, khiến chất lượng chơi bóng của cầu thủ SS.KH càng suy giảm. Đánh giá về diễn biến trận đấu, đội trưởng TSN, Trần Văn Vũ, cho biết:

    “Đây là trận đấu diễn ra rất chặt chẽ về thế trận. Chúng tôi mất 1 hiệp không thể ghi được bàn thắng, vì họ cũng hiểu rõ lực lượng của chúng tôi và TSN rất tôn trọng các cầu thủ SS.KH. Họ là những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và rất ăn ý với nhau, vì vậy, chúng tôi cũng lựa chọn đấu pháp an toàn ngay từ đầu.”

     - Bóng Đá

     TSN chơi trên chân so với SS.KH.

    Cũng phải sang tới hiệp 2, Văn Quý mới có được bàn thắng giúp TSN dẫn trước 1-0. Chuyển sang đá power-play từ phút 15 của hiệp 2, nhưng những đôi chân mệt mỏi của các cầu thủ SS.KH không giúp họ có được bàn gỡ hòa, thậm chí còn chịu những đợt phản công sắc bén từ đối thủ, và thủng lưới thêm 2 lần từ những pha lập công của Đức Hòa và Minh Trí. Đội trưởng Trần Văn Vũ chia sẻ:

    “Mùa giải năm nay rõ ràng chất lượng thi đấu của các đội đều có sự tăng lên đồng đều, khiến cho diễn biến của các trận đấu trở nên khó lường và kịch tính hơn rất nhiều. Chúng tôi thường phải rất chật vật mới giành chiến thắng. Đặc biệt ở lượt đi, có nhiều trận đấu phải chờ tới những giây cuối cùng mới có bàn thắng quyết định tỉ số.”

     - Bóng Đá

     SS.KH rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất có huy chương.

    Không còn những diễn biến kịch tính tới giây cuối hay cơn mưa bàn thắng như trận lượt đi, TSN đánh bại SS.KH một cách thuyết phục và khẳng định một lần nữa vị thế tuyệt đối của nhà vô địch trong mùa này. Trong khi đó, SS.KH trở nên bất lợi trong cuộc đua chen chân vào tốp có huy chương, khi mà vị trí thứ 3 (27 điểm) hiện tại có tới 4 đội sẵn sàng thay thế.

    BTC Futsal | 08:30 18/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...