MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Lukaku sẽ "hít khói" Harry Kane lần thứ 3 liên tiếp?

    12:57 Thứ tư 11/07/2018 | 3

    BongDa.com.vn Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, Harry Kane sẽ là Vua phá lưới của kỳ World Cup năm nay.

    Harry Kane và Romeo Lukaku là những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, và đã hai cũng đã từng có những cuộc đua tranh quyết liệt với nhau khi cùng góp mặt ở một giải đấu. Đó là Premier League, khi Harry Kane là chân sút số 1 của Tottenham, còn Lukaku cũng là tay săn bàn đáng sợ nhất của MU.

    Thế nhưng, dù sở hữu một vóc dáng, phom người tốt hơn Harry Kane, nhưng tiền đạo người Bỉ vẫn luôn là kẻ thua cuộc so với chân sút người Anh trong cuộc đua tranh cho danh hiệu Vua phá lưới ở Premier League.

    Một lần nữa, Lukaku lại thua Harry Kane - Bóng Đá

     Lukaku và Kane luôn cạnh tranh cho vị trí Vua phá lưới Premier League...

    Còn nhớ ở mùa giải 2016/17, cho đến tận vòng đấu thứ 35, Lukaku vẫn còn xếp trên Kane trong danh sách Vua phá lưới năm đó. Tuy nhiên, chi trong 3 vòng cuối, Kane đã vượt lên với một tốc độ kinh hoàng, anh ghi cả thảy 8 bàn thắng trong 3 vòng đó và ẳm luôn danh hiệu Vua phá lưới trong sự tiếc nuối cùng cực của Lukaku.

    Đến mùa giải vừa qua, chân sút người Bỉ thậm chí còn sa sút hơn khi chỉ ghi được 16 bàn thắng cho MU, trong khi đó, Kane vẫn có tổng số 30 pha lập công cho “Spurs” sau cả mùa giải.

    Như một định mệnh, ở World Cup 2018, cả Kane và Lukaku tiếp tục có cơ hội so tài cùng nhau. Và oái ăm thay, cho đến thời điểm hiện tại, Lukaku vẫn đang tụt lại so với Kane trong cuộc đua Vua phá lưới.

    Dù khởi đầu không hề tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt với 4 bàn cho ĐT Bỉ sau vòng bảng, chỉ kém 1 bàn so với Kane. Tuy nhiên, khi càng đi sâu hơn, chân sút của “Quỷ đỏ” lại cho thấy sự kém duyên của mình. Vòng knock-out, tứ kết rồi mới đây là bán kết, Lukaku đều không thể có thêm một pha lập công nào.

    Một lần nữa, Lukaku lại thua Harry Kane - Bóng Đá

     ...và cả World Cup nữa, nhưng Kane dường như luôn là người chiến thắng.

    Trong khi đó, Kane đã có thêm một pha lập công ở trận đấu với Colombia ở vòng 1/8, qua đó vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng của danh sách Vua phá lưới World Cup năm nay với 6 bàn thắng.

    Với việc ĐT Bỉ đã thi đấu và bị thua ở bán kết, Lukaku sẽ chỉ còn một trận tranh hạng 3 nữa để nâng tổng số bàn thắng của mình lên. Còn với Kane, anh vẫn còn 2 trận ( bán kết, chung kết hoặc tranh hạng 3) để ghi tên mình lên bảng tỷ số và nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới trong tay.

    Nói chung, Lukaku đang đối diện với viễn cảnh lớn sẽ thêm một lần nữa là kẻ thua cuộc trước một Harry Kane quá xuất sắc.   

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:00 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...