Đúng như những lời phát biểu trước trận đấu, HLV Mourinho đã sử dụng đội hình 4-3-3 cho Man United thay vì sơ đồ 3 hậu vệ trước LA Galaxy. Hai tân binh Lukaku và Lindelof góp mặt trong hiệp một. Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ McTominay cũng lần đầu tiên xuất hiện.
Man United chỉ vừa xuống sân bay tại Utah 5h trước khi trận đấu bắt đầu. Họ đã phải bay hơn 1000km để thi đấu với Real Salt Lake. Chính vì lẽ đó, Quỷ đỏ đã nhập cuộc có phần uể oải. Họ để cho đội chủ nhà nắm thể chủ động trong những phút đầu tiên. Và đến phút thứ 23, Real Salt Lake có bàn thắng như điều tất yếu. Một pha phối hợp rất hay của đội chủ nhà. Lucas Silva tì người thành công trước Phil Jones dứt điểm mở tỉ số cho Real Salt Lake.
Đến lúc này, các học trò Mourinho mới bắt đầu bừng tỉnh. Những pha phối hợp của họ dần trở nên có nét. Phút thứ 29, xuất phát từ pha phối hợp bộ ba giữa Lukaku, Lingard, Mkhitaryan, tiền vệ Armenia được đặt vào thế đối mặt. Số 22 của Quỷ đỏ lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành Real Salt Lake san bằng tỉ số.
Ngay sau bàn thắng của Man United, đội chủ nhà bất ngờ thay toàn bộ đội hình mới vào sân. Dù có lợi thế về thể lực nhưng những cầu thủ mới không thể cản được tinh thần hưng phấn của Quỷ đỏ. Phút 38, điều mà CĐV Man United chờ đợi những ngày qua cuối cùng cũng đã đến. Nhận đường chuyền từ Mhkitaryan, Lukaku lừa bóng qua hậu vệ lẫn thủ môn của Real Salt Lake trước khi ghi bàn trong sự reo hò của NHM Quỷ đỏ trên khán đài. Man United đã có thể thở phào nhẹ nhõm với bản hợp đồng bom tấn 75 triệu bảng.
Sang hiệp hai, Mourinho tung 11 cầu thủ mới vào sân. Martial, Mata và Rashford là bộ ba trên hàng công của Man United. Băng đội trưởng được Carrick trao lại cho Valencia. Tương tự như các đồng đội, những cầu thủ mới của Man United nhập cuộc có phần chậm chạp.
Trong thế trận như thế, một tình huống không ai ngờ tới đã xảy ra. Phút 68, Valencia có một pha phạm lỗi khá thô với cầu thủ đội chủ nhà. Sau một thoáng suy nghĩ, trọng tài chính đã rút chiếc thẻ đỏ đuổi thủ quân Man United khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ cũng như CĐV. Băng đội trưởng được trao lại cho trung vệ Smalling.
Với việc thi đấu kém hơn 1 người, Man United chủ động rút về phần sân nhà chơi phòng ngự. Những phút còn lại chủ yếu chứng kiến các pha sút xa không nhiều nguy hiểm từ 2 đội. Man United bảo toàn thành công tỉ số cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.
Dù rất chật vật nhưng thầy trò Mourinho vẫn có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên đất Mỹ. Quan trọng hơn, tân binh 75 triệu bảng Lukaku đã chính thức nổ súng và giải tỏa rất nhiều áp lực sau màn thể hiện không tốt trước LA Galaxy. Sau đây 2 ngày, Man United sẽ bước vào giải đấu ICC, đối thủ đầu tiên của họ là đại kình địch cùng thành phố Man City.
Chung cuộc: Real Salt Lake 1-2 Man United
Ghi bàn: Silva 23' - Mkhitaryan 29'; Lukaku 38'
Đội hình ra sân