MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 0-0 PSG: Khai cuộc! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Luis Figo đến Real Madrid và những bản hợp đồng 'nhạy cảm' nhất lịch sử bóng đá

    15:42 Thứ hai 27/04/2020 | 24

    BongDa.com.vn Có không ít lần các cầu thủ bóng đá chuyển đến chơi cho CLB kình địch, nhưng 10 sự "phản bội" dưới đây được cho là mạnh mẽ nhất, theo ESPN.

    10. John Obi Mikel - Manchester United đến Chelsea - 2005

    Obi Mikel thậm chí chưa từng ra sân cho Man United. Khi đó anh ký hợp đồng tạm thời với Quỷ đỏ, rất được mong đợi đến ngày ra mắt đội bóng này. Tuy nhiên một thời gian ngắn sau đó, Chelsea lại tuyên bố đã có được chữ ký của ngôi sao trẻ. Sau cùng, FIFA đã phải đứng ra phân xử cuộc tranh chấp khó tưởng này, Mikel là người đưa ra quyết định cuối cùng và anh chọn Chelsea.

    9. Carlos Tevez - Manchester United đến Manchester City - 2009

    Khi đó, CĐV Man United nói rằng Tevez đã phản bội, cầu thủ người Argentina lại khẳng định anh ra đi vì M.U không có ý định ký hợp đồng chính thức. Vấn đề chỉ trở nên trầm trọng bởi tấm poster khổng lồ màu xanh, in hình Tevez với dòng chữ "Welcome To Manchester" mà City giăng ra, như thể Tevez chưa từng ở United, khiến Sir Alex Ferguson sôi máu, nhận xét đó là hành động ngu ngốc, ngạo ngược.

    Tam tấu Tevez - Rooney - Ronaldo của Man Utd 2007/08 từng bá đạo ra sao - Bóng Đá

     Carlos Tevez có 2 mùa giải thi đấu thành công cho M.U.

    8. John Robertson, Nottingham Forest đến Derby County - 1983

    Năm 1982, Peter Taylor rời vị trí trợ lý HLV của Nottingham để đến dẫn dắt kình địch Derby County. Không chỉ có vậy, năm sau ông còn lôi kéo Robertson, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Nottingham đi với mình. Đáng nói, HLV của Nottingham, Brian Clough không hề được thông báo về thương vụ này. Clough không bao giờ tha thứ cho người bạn cũ của mình, 2 người không bao giờ nói chuyện lại với nhau. Phải đến khi Peter qua đời trước vào năm 1990, Clough mới thừa nhận bản thân rất hối hận.

    7. Robin van Persie - Arsenal đến Manchester United - 2012

    Thương vụ gây đau đớn nhất cho HLV Arsene Wenger. Bản thân Van Persie chưa từng hối hận về quyết định của mình. Ngay mùa đầu đến đây, anh cũng đã giành được vinh quang lớn nhất sự nghiệp nghèo danh hiệu của mình.

    6. Ashley Cole - Arsenal đến Chelsea - 2006

    Một trong những thương vụ "đi đêm" gây tranh cãi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân lớn nhất khiến Cole quyết định đến chơi cho kình địch cùng thành phố được cho là bởi chuyện lương bổng.

    5. Johan Cruyff - Ajax Amsterdam đến Feyenoord - 1983

    Năm 1983, sau 2 giai đoạn có được sự phục vụ của Cruyff, Ajax cho rằng huyền thoại vĩ đại nhất của mình đã hết thời và yêu cầu Johan nhận một mức lương bình thường. Ông không đồng ý, sau đó chuyển đến chơi cho đội bóng không đội trời chung của Ajax, mang luôn cúp Eredivisie từ Amsterdam đến Rotterdam, giúp Feyenoord lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

    Luis Figo đến Real Madrid và những bản hợp đồng 'nhạy cảm' nhất lịch sử bóng đá - Bóng Đá

     Johan Cruyff và Ruud Gullit ở Feyenoord.

    4. Roberto Baggio - Fiorentina đến Juventus - 1990

    Sự đối địch giữa Fiorentina với Juventus không quá nổi tiếng, nhưng rất sâu sắc. Do đó khi CLB này quyết định bán ngôi sao sáng nhất của họ cho Bà đầm già với mức phí kỷ lục thế giới, 8 triệu bảng Anh, CĐV Fiorentina đã bao vây trụ sở CLB, chủ tịch Flavio Pontello phải lánh nạn trong SVĐ, cuộc bạo động thậm chí khiến 50 người bị thương và 9 người bị bắt giữ. Về phần mình, Baggio luôn thể hiện tình yêu không lay chuyển với Fiorentina, điều khiến các Juventini phật ý một thời gian.

    3. Sol Campbell - Tottenham đến Arsenal - 2001

    Rời Tottenham sau tổng cộng 12 năm gắn bó để đến chơi cho Arsenal, Campbell đã trở thành một kẻ tội đồ vĩnh viễn trong con mắt của CĐV Spurs. Khoác màu áo đỏ trắng, anh giành được những danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

    2. Luis Figo - Barcelona đến Real Madrid - 2000

    Năm 2000, khi đang nỗ lực để giành ghế chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez đã đưa ra một lời hứa khó tưởng: mang ngôi sao sáng nhất của Barca - Luis Figo về cho thành Madrid. Mặt khác, Perez lại đưa Figo vào một trò cá cược: nếu Perez thua, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ có 1,6 triệu bảng Anh; nếu ông thắng, Figo hoặc phải chuyển đến Real, hoặc phải trả 19 triệu bảng.

    Figo tiết lộ lý do rời Barca để thi đấu cho Real - Bóng Đá

     Sự ra đi của Figo từng gây chấn động châu Âu.

    Kết quả ai cũng biết, Perez thắng cử nhờ màn thu xếp tài tình của mình, Luis Figo đến sân Bernabeu, tạo ra thương vụ chấn động châu Âu lúc bấy giờ, bản thân anh trở thành kẻ thù trọn đời của CĐV Barca.

    1. Mo Johnston - Nantes đến Rangers - 1989

    Vấn đề không nằm ở Nantes và Rangers mà là giữa Rangers với đại kình địch Celtic. Sau 2 năm chơi bóng ở Pháp, Mo tuyên bố sẽ quay lại Scotland khoác áo đội bóng cũ Celtic, tuy nhiên sau đó lại bất ngờ chuyển đến Rangers.

    Màn "lật kèo" này không chỉ khiến Celtic coi anh như một kẻ phản bội, mà đến CĐV Rangers cũng không thể chấp nhận. Suốt từ đầu thế kỷ 20, Rangers đã không ký hợp đồng với các cầu thủ Công giáo, đó trở thành một quy tắc bất thành văn, và Mo là cầu thủ Công giáo đầu tiên khoác áo đội bóng này sau gần 1 thế kỷ. Người phụ trách đồ tập của Rangers, Jimmy Bell, thậm chí để Mo tự xếp đồ tập của mình. 

    Hoài Thu | 15:12 27/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc