MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Luis Enrique: Ra đi để được nhớ mãi

    15:25 Thứ ba 23/05/2017

    BongDa.com.vn #ForeverLucho là câu khẩu hiệu mà ban lãnh đạo và các CĐV của Barca dành tặng vị chiến lược gia xứ Asturias trong những ngày cuối cùng của ông trên hàng ghế huấn luyện.

    Luis Enrique sẽ chính thức rời khỏi Barcelona sau đây ít ngày nữa, đó không phải điều gì mới mẻ, bởi chính Lucho đã đưa ra thông báo này cách đây khá lâu. Trận đấu với Eibar trên sân Camp Nou cuối tuần qua là trận đấu cuối cùng của Lucho tại La Liga với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Barcelona. Mặc dù chiến thắng khó nhọc mà Lionel Messi cùng các đồng đội giành được không thể mang về danh hiệu La Liga như món quà cuối mà Luis Enrique giành tặng các CĐV, nhưng vị thuyền trưởng 47 tuổi hoàn toàn có thể ra đi trong thế thượng phong sau những gì ông làm được trong 3 năm tại vị.

    Luis Enrique: Ra đi để được nhớ mãi - Bóng Đá

     

    Luis Enrique đến Camp Nou khi Barca đang chìm trong khủng hoảng. Sau sự ra đi của Pep Guardiola, Barcelona chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ sa sút một cách không tưởng lần lượt dưới triều đại của Tito Vilanova hay Tata Martino. Ánh mắt bất lực của Tata Martino cùng những phát biểu thừa nhận ông không thể làm tròn nhiệm vụ trên băng ghế huấn luyện của một đội bóng giàu truyền thống như Barca khiến ngay cả CĐV lạc quan nhất của đội bóng xứ Catalan cũng không thể mường tượng tới điều kỳ diệu mà đội bóng của họ tạo ra ở mùa giải sau đó, dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

    Cú ăn 3 vĩ đại lần thứ 2 về với phòng truyền thống của Barcelona, trong lời tung hô của hàng triệu người hâm mộ. Cả thế giới một lần nữa ngả mũ trước Barca, trước Luis Enrique. Sau Pep Guardiola, Barca tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc lịch sử cùng một người con khác cũng mang trong mình dòng máu barcelonismo. Lucho đã làm tất cả những gì ông cho là tốt nhất để mang về 8 và có thể là 9 danh hiệu cho Blaugrana chỉ sau 3 mùa giải làm chủ băng ghế huấn luyện. Cùng với đó là những lần tạo ra kỳ tích, trước PSG ở vòng 16 đội Champions League, hay trước đại kình địch Real Madrid ngay trên Santiago Bernabeu.

    Luis Enrique: Ra đi để được nhớ mãi - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, không phải lúc nào Lucho cũng nhận được những lời tán dương từ người hâm mộ. Ông từng đứng trước rất nhiều chỉ trích, thậm chí đến từ cả những CĐV nhà vì lối chơi mà ông mang đến làm mất đi ‘bản sắc’ của Barcelona, của tiki taka từng thống trị làng túc cầu thế giới. Nhưng đã bao giờ họ tự hỏi, với một đế chế Barca- Tiki Taka đã thực sự thoái trào sau sự ra đi của Pep, cùng với sự đi xuống về mặt phong độ do tuổi tác của các trụ cột như Xavi hay Iniesta, liệu duy trì điều mà họ coi là ‘bản sắc’ có thể đưa Barca đến với thành công như vậy? Bộ ba sát thủ MSN mà Lucho tạo ra há chẳng phải luôn được họ tung hô như những vị thần?

    Lucho cũng khiến một bộ phận không nhỏ các Cule ‘nóng mắt’ bởi ông không trọng dụng các tài năng trẻ đến từ lò đào tạo La Masia. Ngoài Sergi Roberto, trong gần một thập kỷ qua, đội hình Barca hoàn toàn vắng bóng những ‘cây nhà lá vườn’. Tuy nhiên, Luis Enrique từng khẳng định rằng, đâu phải ông không muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ, mà bởi áp lực phải giành chiến thắng, “nếu họ không thể đạt tới mức độ mà tôi cho là cần thiết, họ không thể góp mặt trong đội hình 1”. Áp lực từ mọi phía cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Lucho nói lời tạm biệt với Barca, để ‘xả hơi’ sau những ngày tháng phải làm bạn với stress.

    Dẫu sao, với những gì đã trải qua cùng Blaugrana, Luis Enrique hoàn toàn xứng đáng có được một chỗ đứng trong những trang sử vàng của đội bóng. “Luis Enrique – Mãi mãi là một phần lịch sử”.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 15:55 23/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...