MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Lực bất tòng tâm, Việt Nam gục ngã trước Thái Lan tại Bán kết Futsal ĐNA

    16:39 Thứ sáu 25/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn ĐT Futsal Việt Nam đã dừng bước ở Bán kết giải vô địch Đông Nam Á sau khi nhận thất bại trước ĐT Thái Lan.

    Được thi đấu trên sân nhà (Nhà thi đấu Phú Thọ), ĐT Futsal Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đại kình địch Thái Lan. Tuy nhiên, với tư cách là đội chiếu dưới, thầy trò HLV Rodrigo lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công khiến đối thủ gặp nhiều khó chịu. Voi chiến thi đấu chủ động hơn và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn với sự cơ động của các vị trí trên sân.

    Lực bất tòng tâm, Việt Nam gục ngã trước Thái Lan tại Bán kết - Bóng Đá

     Thái Lan chiếm thế chủ động ngay từ đầu hiệp 1.

    Quốc Hưng là nhân tố thi đấu nổi bật bên phía đội chủ nhà với những pha đột phá đáng chú ý. Thậm chí anh còn có tình huống đi bóng qua thủ môn đội bạn và buộc đối thủ phải phạm lỗi, nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Và cũng chính Quốc Hưng có cú sút đưa bóng dội xà ngang. Hiệp 1 khép lại mà không đội bóng nào ghi được bàn thắng.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội tuyển xứ sở chùa vàng. Và điều gì đến cũng đã đến, từ tình huống phát triển phía cánh trái, bóng đến chân của Ronnachai và số 5 đã có cú dứt điểm thành công, mở tỷ số trận đấu.

    Sau bàn thua, đội bóng áo đỏ có phần mất bình tĩnh và thi đấu có phần căng cứng, bế tắc. Để rồi từ sai lầm ở tình huống đá biên đã khiến ĐT Futsal Việt Nam nhận tiếp bàn thua thứ 2. Người ghi bàn lần này là đội trưởng Kritsada.

    Lực bất tòng tâm, Việt Nam gục ngã trước Thái Lan tại Bán kết - Bóng Đá

     Thái Lan có 2 bàn thắng và khiến Việt Nam đánh mất sự bình tĩnh

    Nửa cuối hiệp 2 chứng kiến đoàn quân của HLV Rodrigo liên tục ép sân và mạo hiểm chơi power play. Bóng liên tục luân chuyển sang 2 biên tuy nhiên hàng thủ áo xanh vẫn rất kín kẽ và kỷ luật. Lối đá của đội chủ nhà có phần bế tắc khi thời gian trôi về những phút cuối. Những đường chuyền quyết định của họ thiếu sự chính xác và nếu may mắn, Voi chiến đã có thể ghi bàn từ những cú sút xa khi khung thành Việt Nam đã bỏ trống.

    Cuối trận, Quốc Hưng tận dụng sai lần của cầu thủ đối phương, cướp bóng và đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên trong tư thế thoải mái không người kèm, số 7 lại vội vã dứt điểm ngay và bóng đã đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

    Thất bại chung cuộc 0-2 trước Thái Lan, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tham dự trận tranh giải Ba với Myanmar (diễn ra vào 17h00 chiều nay 25/10).

    Đăng Huy | 16:32 25/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...